Tôi viết bài viết này khi đã ở tận cùng của đau khổ, khi phát hiện bị HiV, tôi đã tự sát nhiều lần, may nhờ vợ tôi động viên, tôi đã vượt qua, nhìn con còn nhỏ, tôi cố gắng sông mong một mai con trưởng thành. Nhưng tất cả cũng bị phá huỷ... khi tôi đi xét nghiệm tại OPC, họ gửi kết quả về địa phương, không chỉ một người biết, cả làng cùng biết, vợ tôi lúc đầu còn chịu nổi, sau âp lực dư luận quá lớn chúng tôi đành chia tay. Tại sao vậy? Tại sao không cho tôi một con đường sông? Cho gia đình tôi một cơ hội, tôi chỉ sai lầm một lần mà bây giờ tôi mất tất cả. Tôi phải làm sao đây. Luật cứ quy định nhưng thực tế cuộc sống không phải vậy, người ta sẵn sàng phán xét, sẵn sàng chà đạp người khác, không cho gia đình tôi một đường sống. Tôi cùng đường rồi, tôi không biết mình phải làm thế nào bây giờ, các anh chị ơi, hãy giúp tôi một lời khuyên với. ;;;(((