Trích dẫn Gửi bởi Nghiep_Chuong Xem bài viết
Những tưởng cuộc đời này chấm dứt khi bao nhiêu điều tồi tệ xảy đến , những tưởng nỗi đau đến tận cùng khi mình ko thể báo hiếu cho gia đình cũng bởi xu hướng tính dục đồng tính , nhưng ko , cuộc đời còn vả vào mặt mình 1 cái tát đau điếng , kinh khủng nhất khi cách đây hơn 3 năm , trong lần đi xét nghiệm chơi vì chán đời, tuyệt vọng : mình đã nhiễm HIV . Cũng ko thể hiểu nỗi , khi mà 1 đứa con trai ko ăn chơi sa đọa , ko quan hệ quá nhiều người như những con người khác , nhưng lại dính mối tình oan nghiệt với virus HIV này .Thật sự mà nói , nỗi đau chồng chất nỗi đau làm 1 con người cảm thấy bất lực , nhưng biết phải làm sao , sau chừng ấy năm , ý chí sống lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bất kì điều ji khác , duy chỉ có 1 điều : thật sự quá cô đơn
Phút trãi lòng sơ sơ là vậy , thôi thì đi vào vấn đề chính, mình muốn tìm 1 thằng em nuôi , nói đúng ra là 1 tri kỉ , để sống nốt quãng đời còn lại , vì dù sao , có người để nói chuyện , để động viên nhau tốt hơn là giấu kín mãi trong lòng
Mình là bottom , nhưng xu hướng tính dục kì lạ của mình vẫn là thích bottom , có lẽ vì cái thế giới này ko thuộc về mình , nên cần người tâm sự vẫn thấy tốt hơn là 1 người yêu chăng?
1 người em , có thể ở bên nhau hàng ngày , cùng đi làm , cùng về sau 1 buổi tối có thể nấu nướng , cùng chơi game , cùng trãi lòng khi có tâm sự , vậy là đủ
Nhóc nhỏ nào có cùng ý chí , hiện mình đang là NVVP , nhưng bởi sự ảnh hưởng của ARV làm tâm trí mình ko thể tập trung vào công việc dc , thật sự nó rất áp lực nên có ý xin thôi việc để xin vào làm công nhân tại KCN gần đó , và mình rất cần 1 đứa thật thà ,chịu khó ,phần tiết kiệm tiền bạc cho gia đình , để nương tựa nhau mà sống ,có lẽ sẽ kiếm 1 phòng trọ nho nhỏ ở cùng để tiết kiệm chi phí , để chống chọi với cuộc đời, mong đừng vụ lợi hay bất cứ ý đồ xấu ji , cuộc sống vốn dĩ đã quá đau khổ rồi
Mình thuộc thế hệ 8x đời cuối , đang làm việc tại quận Tân Phú HCM, nếu cơ may duyên phận gặp dc tri kỉ , thật chẳng biết nói lời cảm kích nào cho đủ , câu văn lủng cũng xin đừng trách , vì mình là 1 con người khá đơn giản , chỉ mong mang tấm lòng để đối đãi với cuộc đời này
Ai muốn làm quen có thể reply trực tiếp tại box này , hoặc inbox qua tin nhắn riêng , có thể sẽ có 1 vài buổi cafe giao lưu , hy vọng sẽ dc như ý nguyện

Đọc sao thấy buồn mang mác, và đồng cảm. Không biết cuộc đời sẽ xô đẩy ta về đâu :)

Hanhphucdoithuong