Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Chán nản về cuộc sống.

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-01-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    87
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Chán nản về cuộc sống.

    E biết mình bị H khi ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời e mới ra trường có 1 công việc ổn định mọi thứ tươi đẹp vừa mở ra cho em thì như đóng sập lại. E điều trị arv tới nay được 7-8 tháng mọi thứ dần ổn định nhưng e vẫn luôn lo lắng vì e làm nhà nước và không biết khi nào họ sẽ bắt cán bộ đi khám sức khoẻ. Việc e bị H e có nói cho bố mẹ và họ cũng động viên e. Nhưng chưa hết gần đây e lại biết mình bị sùi mào gà hậu môn. Thực sự chán nản đi khám và đốt ở bvien tư nhân hết rất nhiều tiền và thuốc thang rất đắt. E chỉ dám nói cho mẹ việc e bị smg. Cảm giác mình làm gánh nặng cho mẹ chưa giúp dc bố mẹ điều gì. Rồi con công việc nhà nước lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ rồi công việc còn hay rượu bia trong khi bệnh của mình phải kiêng. E thực sự mệt mỏi và chán nản về cuộc sống này. E rất mệt nhiều lúc muốn tím một cách giải thoát nhưng k đủ can đảm. Hay là bỏ đi 1 nơi nào đó thật xa nhưng kb sẽ sống sao trị bệnh thế nào rồi còn mẹ sẽ tnao nữa .....

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    26-07-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tuyên Quang
    Bài viết
    29
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 3 lần
    Zalo 13054496034 hoặc ID zalo là quetoi22
    1994 tại thanh trì hn

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    25-10-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Việt Nam
    Bài viết
    16
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn: 3 lần
    Bạn giống mình thật. Mình phát hiện ra mình bị H khi còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp đại học. Mọi thứ sụp đổ, cầm trên tay tấm bằng kỹ sư loại giỏi, tờ quyết định đảng viên chính thức thì cũng là lúc đối mặt với ARV

  4. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    19-07-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Quảng trị
    Bài viết
    8
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Cố gắng lên bạn tôi ơi

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-01-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    87
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi B20 Xem bài viết
    Bạn giống mình thật. Mình phát hiện ra mình bị H khi còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp đại học. Mọi thứ sụp đổ, cầm trên tay tấm bằng kỹ sư loại giỏi, tờ quyết định đảng viên chính thức thì cũng là lúc đối mặt với ARV
    Thực sự mọi thứ như dập tắt hoàn toàn. Mệt mỏi

  6. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-01-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    87
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lỡ lầm 90 Xem bài viết
    Cố gắng lên bạn tôi ơi
    Cam on b nhieu

  7. #7
    Thành Viên Chính Thức Cuocdoitrongmattoi's Avatar
    Ngày tham gia
    24-01-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    295
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn: 44 lần
    Đã điều trị 7,8 tháng rồi thì cố gắng lên chứ, mình đã được 3 năm, và hiện tại rất vui vẻ.Dù đôi khi có chạnh lòng, thấy cô đơn. Giải thoát không phải là nghĩ quẩn đâu nha !
    Trích dẫn Gửi bởi binhyen2511 Xem bài viết
    E biết mình bị H khi ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời e mới ra trường có 1 công việc ổn định mọi thứ tươi đẹp vừa mở ra cho em thì như đóng sập lại. E điều trị arv tới nay được 7-8 tháng mọi thứ dần ổn định nhưng e vẫn luôn lo lắng vì e làm nhà nước và không biết khi nào họ sẽ bắt cán bộ đi khám sức khoẻ. Việc e bị H e có nói cho bố mẹ và họ cũng động viên e. Nhưng chưa hết gần đây e lại biết mình bị sùi mào gà hậu môn. Thực sự chán nản đi khám và đốt ở bvien tư nhân hết rất nhiều tiền và thuốc thang rất đắt. E chỉ dám nói cho mẹ việc e bị smg. Cảm giác mình làm gánh nặng cho mẹ chưa giúp dc bố mẹ điều gì. Rồi con công việc nhà nước lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ rồi công việc còn hay rượu bia trong khi bệnh của mình phải kiêng. E thực sự mệt mỏi và chán nản về cuộc sống này. E rất mệt nhiều lúc muốn tím một cách giải thoát nhưng k đủ can đảm. Hay là bỏ đi 1 nơi nào đó thật xa nhưng kb sẽ sống sao trị bệnh thế nào rồi còn mẹ sẽ tnao nữa .....

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •