Anh ạ. Thực sự k phải vì quá lo lắng mà sinh ra các triệu chứng đâu. Tâm lí e đã rất thoải mái nhưng các triệu chứng vẫn cứ đến. Ví dụ đơn giản như viêm nang lông, mình e bị thì bảo là bình thường, nhưng đây cả vợ và con e đều bị. Quá trùng hợp đúng k anh?. Con e thì bị sốt đến nay là 3 ngày rồi, cứ trưa và tối lại sốt. Vợ e thì bầu tháng thứ 7 mà cứ kêu buồn nôn mới k muốn ăn, người thì gầy, làm gì có bà bầu nào như vậy hả anh. Em thì k nói làm gì. Sức khỏe giảm từ bên trong đến bên ngoài. Thật sự giờ mệt mỏi, chán trường anh ạ. Muốn tìm một người để có thể giãi bày, để có thể hiểu, nói ra hết cho nhẹ lòng. Chứ nghĩ đến tương lai chỉ biết chui vào 1 góc để khóc. Tội lỗi này, lỗi lầm này e gây ra cho gia đình mình k bao giờ có thể xóa hết được



