Chia sẻ cùng bạn, mình cũng đã vào cảnh của bạn gần 3 năm nay rồi, nhưng mới trở nặng khi mình tress liên tục trong 2 tháng qua, các triệu chứng trước đây chưa hề có bỗng nhiên xuất hiện cùng thời điểm như đâu nhức toàn thân, mệt mỏi, chỉ sau 3 đêm thức trắng, móng tay của mình nổi sọc dọc, tê tay chân, nhức mỏi, sờ đâu cũng thấy hạch, càng đè càng đau, trong khi bảo đứa em làm BS khám lâm sàng thì nó nói chả có hạch gì cả, rồi viêm nang lông, rồi bỗng nhiên bị lang ben, tất cả đều cùng thời điểm mình stress, lên diễn đàn được các anh tư vấn không có nguy cơ thì không có triệu chứng, các triệu chứng chỉ do mình nghĩ ra thôi, từ đó mình cũng cố gắng ít lên google tra về H hơn, dù đôi lúc vẫn thấy hoang mang khi mình có triệu chứng Vậy nên bạn hãy cũng mình, tin tưởng vào những gì được các anh tư vấn, cố gắng sống tốt với gia đình để bù đắp lại những ngày qua dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Mong bạn hãy gạt những suy nghĩ tiêu cực ra, cố gắng lo cho gia đình có một cái tết thật ấm áp. Xin anh Tuấn thông cảm vì em cm ở topic bạn khác, nhưng em thấy bạn khá tuyệt vọng nên em góp ý, xin cám ơn anh.