Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Hoang tưởng hay là thật? sợ bị lây HIV

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-12-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TpHCM
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Hoang tưởng hay là thật? sợ bị lây HIV

    Chuyện là như thế này. Tối qua e đi ăn tối ở quán về thì thấy trên tay có vết đứt(có chảy máu) nhưng e ko biết nó xảy ra lúc nào. Em sợ đó là do người nhiễm HIV cố tình làm hại e. Anh Tuấn và mọi người cho e hỏi là e nên đợi ngày đi xét nghiệm máu hay là đi gặp bác sĩ tâm lý ạ?
    Em cảm ơn nhiều!
    ads

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi caumong1 Xem bài viết
    Chuyện là như thế này. Tối qua e đi ăn tối ở quán về thì thấy trên tay có vết đứt(có chảy máu) nhưng e ko biết nó xảy ra lúc nào. Em sợ đó là do người nhiễm HIV cố tình làm hại e. Anh Tuấn và mọi người cho e hỏi là e nên đợi ngày đi xét nghiệm máu hay là đi gặp bác sĩ tâm lý ạ?
    Em cảm ơn nhiều!
    Đi gặp bs tâm lý.

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,109
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,193 lần
    Trích dẫn Gửi bởi caumong1 Xem bài viết
    Chuyện là như thế này. Tối qua e đi ăn tối ở quán về thì thấy trên tay có vết đứt(có chảy máu) nhưng e ko biết nó xảy ra lúc nào. Em sợ đó là do người nhiễm HIV cố tình làm hại e. Anh Tuấn và mọi người cho e hỏi là e nên đợi ngày đi xét nghiệm máu hay là đi gặp bác sĩ tâm lý ạ?
    Em cảm ơn nhiều!
    Bạn quá hoang tưởng,cần gặp Bác Sĩ tâm lý.

  4. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-12-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TpHCM
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Bạn quá hoang tưởng,cần gặp Bác Sĩ tâm lý.
    Vậy e có nguy cơ không anh?

  5. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,109
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,193 lần
    Trích dẫn Gửi bởi caumong1 Xem bài viết
    Vậy e có nguy cơ không anh?

    Có nguy cơ gì đâu bạn.

  6. #6
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi caumong1 Xem bài viết
    Chuyện là như thế này. Tối qua e đi ăn tối ở quán về thì thấy trên tay có vết đứt(có chảy máu) nhưng e ko biết nó xảy ra lúc nào. Em sợ đó là do người nhiễm HIV cố tình làm hại e. Anh Tuấn và mọi người cho e hỏi là e nên đợi ngày đi xét nghiệm máu hay là đi gặp bác sĩ tâm lý ạ?
    Em cảm ơn nhiều!
    Nên đi gặp BS tâm lý.

  7. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-12-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TpHCM
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Hôm nay em chưa hết hoang mang luôn ạ? Mấy anh chị cho em hỏi là khi em đi ăn ở quán thì sợ có mầm móng HIV trong đồ ăn. lên xe bus ngồi chung với 1 người già ngoài 50 em cũng sợ cụ muốn lây HIV cho mình. E ở ký túc xá thì sợ thằng bạn cùng phòng bị HIV mà che giấu. Như thế có phải là tâm lý bình thường không ạ?
    Và cho em hỏi là anh chị đã từng gặp ca nào bị nhiễm HIV mà nguyên nhân thật "ngáo ngơ" như dùng chung dao cạo, bị vật nhọn đâm,... không ạ?

  8. #8
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,109
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,193 lần
    Trích dẫn Gửi bởi caumong1 Xem bài viết
    Hôm nay em chưa hết hoang mang luôn ạ? Mấy anh chị cho em hỏi là khi em đi ăn ở quán thì sợ có mầm móng HIV trong đồ ăn. lên xe bus ngồi chung với 1 người già ngoài 50 em cũng sợ cụ muốn lây HIV cho mình. E ở ký túc xá thì sợ thằng bạn cùng phòng bị HIV mà che giấu. Như thế có phải là tâm lý bình thường không ạ?
    Và cho em hỏi là anh chị đã từng gặp ca nào bị nhiễm HIV mà nguyên nhân thật "ngáo ngơ" như dùng chung dao cạo, bị vật nhọn đâm,... không ạ?

    Bạn nên tự tìm hiểu kiến thức HIV trên diễn đàn có sẵn để trang bị cho mình có cái nhìn đúng về HIV/AIDS.

    Nếu ở xã hội còn có những người như bạn thiếu kiến thức HIV trầm trọng như vậy thì vẫn còn kỳ thị người có HIV,vì họ tưởng HIV dễ lây nhiễm những sinh hoạt bình thường như vậy.

  9. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    thaivt72 (18-02-2023)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •