Chào mọi người,
Mình năm nay 26t, cũng đã trải qua những khoản thời gian khá là u ám khi nhận được kết quả trên tay, CD4 cũng thấp tủn hà. Đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nhưng cũng phải đối diện và tiếp tục sống tốt và lành mạnh thôi.
Nhìn 1 cách tích cực thì đây như là hồi chuông cảnh tỉnh để mình biết chăm sóc bản thân và lo lắng quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Sức khỏe mình cũng đã khá dần lên, mình vẫn đi làm bình thường, vẫn sống 1 cuộc sống như bao người khác. May mắn là mình cũng luôn có ba mẹ sát cánh, vui vẻ nói cười, động viên ~ điều tích cực . và ba mẹ cũng biết mình là gay. Nên mình cung thoải mái tinh thần phần nào.
Từ ngay mang H trong người, cuộc sống mình dành thời gian cho gia đình, nhiều hơn... Rảnh rỗi mình vẫn tiếp tục trau dồi kiến thức, tiếp tục học lên cao để nâng cao trình độ để có thể hoàn thiện mình hơn, tập thể dục, ngủ sớm, nhieu đó thoi cung hết ngày roi các bạn à. lau lau van gap gỡ bạn bè đi choi noi chuyen, an uong vui vẻ :p
Mình cũng đã từng chứng kiến và nghe những câu chuyện còn bi thương hơn việc mình mang H trong người, nên hạnh phúc là mình vẫn còn có thể tiếp tục sống và làm nhiều việc có ích cũng như báo hiếu cho ba mẹ.
Viết 1 vài dòng tâm sự ngắn vậy thôi. Mình rất mong được kết bạn với mọi người nhiều để chúng ta có thêm những người bạn tâm tình, chia sẻ những lúc vui buồn trong cuộc sống, nhưng chuyện mà đôi khi người khác chưa hiểu được.
Email của mình là archie.ly.115@gmail.com. M se gui zalo qua email luon nhé. :) minh hay vao web nay nên các bạn cứ để lại comment nhé :dd
Chúc mọi nguoi luôn vui vẻ, lạc quan, khỏe mạnh để chào đón Xmas sắp tới nhaaaa !!! ^__^