Mỗi người phải tự tìm ra động lực của mình thôi bạn ơi, có thể vì gia đình, vì để sửa sai quá khứ, vì những hoàn cảnh tệ hơn bản thân mình vẫn đang hiện hữu, đang phải đấu tranh
B là phải sống vì gia đình nhưng nhiều lúc cảm thấy cuộc sống này thực sự mệt mỏi và nghẹt thở b à
B là phải sống vì gia đình nhưng nhiều lúc cảm thấy cuộc sống này thực sự mệt mỏi và nghẹt thở b à
Sống vì bản thân mình nữa, thoải mái một tí, từ từ thôi, tinh thần là thứ mình có thể kiểm soát được mà. Mình có ra sao thì cuộc sống vẫn vậy, thôi thì mình tự thay đổi mình ha!
Sống vì bản thân mình nữa, thoải mái một tí, từ từ thôi, tinh thần là thứ mình có thể kiểm soát được mà. Mình có ra sao thì cuộc sống vẫn vậy, thôi thì mình tự thay đổi mình ha!