Kết quả 1 đến 12 của 12

Chủ đề: Mất sợi dây chuyền

  1. #1
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. tinhnguoi01222's Avatar
    Ngày tham gia
    14-09-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    140
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Mất sợi dây chuyền

    Lúc em vừa xuống xe du lịch ở trường đi vũng tàu thì trước khi xuống em kiểm trả lại thì thấy còn dây chuyền đang đeo lúc em vừa xuống xe và mẹ em đón em đối diện đường lúc em định đi qua thì có quá nhiều xe đi qua nên em đứng lại đợi xe trống thì em mới qua lúc đó cổ em có cái gì đó chọt một cái hơi nhói em cũng đi qua bên đường chỗ mẹ em đứng đợi lúc đang bắt đầu nổ máy thì có ông mặc áo grab không biết phải là grab không hay giả mạo cái ổng nói gì sao trường nhiều xe du lịch vậy cái em không trả lời do không biết ổng nói ai thì mẹ em nói cái gì vậy cái chạy luôn em sợ 2 tình tiết trên đâm vào em rồi lấy sợi dây chuyên giờ em đang bối rối lắm
    ads

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tinhnguoi01222 Xem bài viết
    Lúc em vừa xuống xe du lịch ở trường đi vũng tàu thì trước khi xuống em kiểm trả lại thì thấy còn dây chuyền đang đeo lúc em vừa xuống xe và mẹ em đón em đối diện đường lúc em định đi qua thì có quá nhiều xe đi qua nên em đứng lại đợi xe trống thì em mới qua lúc đó cổ em có cái gì đó chọt một cái hơi nhói em cũng đi qua bên đường chỗ mẹ em đứng đợi lúc đang bắt đầu nổ máy thì có ông mặc áo grab không biết phải là grab không hay giả mạo cái ổng nói gì sao trường nhiều xe du lịch vậy cái em không trả lời do không biết ổng nói ai thì mẹ em nói cái gì vậy cái chạy luôn em sợ 2 tình tiết trên đâm vào em rồi lấy sợi dây chuyên giờ em đang bối rối lắm
    Người ta chủ cướp dây truyền lại còn thời gian đâm kim vào bạn sao? Suy diễn!

  3. #3
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. tinhnguoi01222's Avatar
    Ngày tham gia
    14-09-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    140
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em sợ nó đâm vào cổ rồi giật ra đứt dây xong nó chạy lúc sau em về mới biết bị mất

  4. #4
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tinhnguoi01222 Xem bài viết
    Em sợ nó đâm vào cổ rồi giật ra đứt dây xong nó chạy lúc sau em về mới biết bị mất
    Sao bạn ko nghĩ sợi dây bị tuột rồi rơi mà lại cứ liên tưởng tới HIV. Dù là giật dây, cướp dây kể cả bạn và mẹ bạn đều nhìn thấy chứ không có chuyện về nhà mới biết bị giật.

  5. #5
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. tinhnguoi01222's Avatar
    Ngày tham gia
    14-09-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    140
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Lúc đó mẹ em ở bên đường nhìn xe phía sau chứ không nhìn về hướng em còn em lúc xuống xe kiểm tra người lại thì vẫn còn và lúc em lách qua chỗ anh hướng dẫn viên xe em với có 2 ông ngay sát em 1 người thì em thấy ở trường r bán đồ quanh đó 1 ông thì em không biết là ai và ông này ở bên tay trái em đúng lúc đó cổ em như bị có gì đó chọt vào

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tinhnguoi01222 Xem bài viết
    Lúc em vừa xuống xe du lịch ở trường đi vũng tàu thì trước khi xuống em kiểm trả lại thì thấy còn dây chuyền đang đeo lúc em vừa xuống xe và mẹ em đón em đối diện đường lúc em định đi qua thì có quá nhiều xe đi qua nên em đứng lại đợi xe trống thì em mới qua lúc đó cổ em có cái gì đó chọt một cái hơi nhói em cũng đi qua bên đường chỗ mẹ em đứng đợi lúc đang bắt đầu nổ máy thì có ông mặc áo grab không biết phải là grab không hay giả mạo cái ổng nói gì sao trường nhiều xe du lịch vậy cái em không trả lời do không biết ổng nói ai thì mẹ em nói cái gì vậy cái chạy luôn em sợ 2 tình tiết trên đâm vào em rồi lấy sợi dây chuyên giờ em đang bối rối lắm

    Bạn lo sợ hoang tưởng rồi.

  7. #7
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    09-11-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Q5 ,HCM
    Bài viết
    105
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 14 lần
    Nếu bị kim hay vật j đâm vào da sẽ chảy máu liền. Bạn làm quá.

  8. #8
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tinhnguoi01222 Xem bài viết
    Lúc đó mẹ em ở bên đường nhìn xe phía sau chứ không nhìn về hướng em còn em lúc xuống xe kiểm tra người lại thì vẫn còn và lúc em lách qua chỗ anh hướng dẫn viên xe em với có 2 ông ngay sát em 1 người thì em thấy ở trường r bán đồ quanh đó 1 ông thì em không biết là ai và ông này ở bên tay trái em đúng lúc đó cổ em như bị có gì đó chọt vào
    Người ta đã cướp là cướp cho nhanh để chạy, thời gian đâu mà đâm cái gì vào bạn.

  9. #9
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. tinhnguoi01222's Avatar
    Ngày tham gia
    14-09-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    140
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Vậy trường hợp này em có nên uống thuốc không vì áo em có vết máu dính trên đó nên em sợ lắm lúc đó hơi đông nên em không để ý kĩ chỉ biết cổ có cảm giác

  10. #10
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tinhnguoi01222 Xem bài viết
    Vậy trường hợp này em có nên uống thuốc không vì áo em có vết máu dính trên đó nên em sợ lắm lúc đó hơi đông nên em không để ý kĩ chỉ biết cổ có cảm giác
    Có nguy cơ đâu mà uống thuốc.

  11. #11
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. tinhnguoi01222's Avatar
    Ngày tham gia
    14-09-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    140
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Tại có gì bị chọt vô xong r mất dây chuyền em sợ là kim tiêm mong anh Tuấn đánh giá tình huống này có nguy cơ cao không em đọc báo cũng có vài vụ ngta lấy kim cướp đồ

  12. #12
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tinhnguoi01222 Xem bài viết
    Tại có gì bị chọt vô xong r mất dây chuyền em sợ là kim tiêm mong anh Tuấn đánh giá tình huống này có nguy cơ cao không em đọc báo cũng có vài vụ ngta lấy kim cướp đồ
    Bạn bị hoang tưởng thôi.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •