Anh Tuấn cho em hỏi, với những triệu chứng nhu vậy, nhưng hành vi của em không có nguy cơ thì vẫn an toàn 100% phải không anh, em xin hỏi câu cuối này thôi để chấm dứt stress ạ, em cám ơn anh.
Anh Tuấn cho em hỏi, với những triệu chứng nhu vậy, nhưng hành vi của em không có nguy cơ thì vẫn an toàn 100% phải không anh, em xin hỏi câu cuối này thôi để chấm dứt stress ạ, em cám ơn anh.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Em chỉ sợ là có sử dụng bcs nhưng vẫn có nguy cơ thấp, nên vẫn lo,hì hì. Nên mong nghe được lời khẳng định của các anh để sớm ổn định, chứ cuộc sống của em bây giờ gần nát bét cả rồi,
Dạ, em cám ơn các anh chị đã nhiệt tình tư vấn giúp em, em xin chốt đến đây để tránh làm phiền anh chị. Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với mọi người. Nếu có vấn đề gì thêm em sẽ xin phép hỏi sau ạ. Em sẽ cố gắng vượt qua khủng hoảng này.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Nếu thực sự là do stress gây ra thì quả là đáng sợ anh ạ, cơ thể này của em bây giờ nó biến đổi nhanh chóng kinh khủng, chỉ trong vòng 1 tháng các móng tay của em đều lên sứa dọc lồi lõm, đêm ngủ thì tê tay tê chân, chập chờn, ngày thì thỉnh thoảng đau nhói toàn thân, lưng thi như bị lang ben, nếu là triệu chứng sao nó có thể dồn dập như vậy được phải ko anh. Cầu xin đó chỉ là do stress.
Em chào các anh chị, em lại làm phiền mọi người rồi, topic kia bị khóa, không biết phải giải bày ở đâu, nên em xin mở topic này để xin hỏi thêm vấn đề, mấy hôm nay tay chân em, cơ thể em thỉnh thoảng đau nhói khắp nơi, đêm ngủ tê ở lòng bàn chân, tay dẫn đến mất ngủ dù em đã đỡ stress nhiều rồi. Em xin các anh chị giảng rõ hơn về viêm dây thần kinh ngoại biên, em hoang mang quá(vì tê chân mất ngủ), em xin cám ơn, mong các anh chị đừng trách em ạ, ngón chân em có mọc đốm đen ở gốc(hình ảnh), và lưng như bị lang ben, nhờ các anh chị xem giúp em một lần này nữa thôi ạ.20181220_222105.jpg20181222_121323.jpg
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)