Em chào các anh chị. Mong các anh chị tư vấn giúp trường hợp của em.
Mấy tháng gần đây do công việc tiếp khách nhiều em có đi massage khoảng 4 đến 5 lần. Em không nhớ rõ thời điểm. Chỉ nhớ lần cuối là vào 25/10/2018. Trong các lần massage đó em đều ngủ quên từ đầu đến cuối vì có men rượu. Khi ngủ vẫn mặc quần lót, nằm sấp (bao gồm cả lần cuối vào 25/10 đó). Chỉ duy nhất 1 lần do uống ít, em đi massage. Sau khi massage cho em tầm 1 tiếng thì ktv có handjob cho em. Cô ấy dùng 3 đến 4 ngón tay cầm dương vật của em chứ không nắm cả lòng bàn tay. Sau đó em xuất tinh ra một chiếc khăn. Khăn này ở trong phòng, em có sờ qua lúc vào phòng thấy khô ráo, nhưng không dám chắc cả cái khăn đều khô. Sau khi xuất tinh cô ấy tắm cho em ở bồn tắm. Có dùng ít sữa tắm khi tắm và cũng chỉ rửa qua qua dương vật của em mấy giây thôi. Cô ấy dùng gáo dội nước cho em. Bồn tắm và gáo như thế nào thì em không rõ, chỉ biết là lúc em vào phòng thì không thấy có nước mà phải xả nước ở vòi trước khi tắm một lúc. Chỉ có 1 lần đó em có handjob thôi. Ko có os hay quan hệ hay hôn hít gì cả. Em có sờ âm đạo của cô ấy nhưng ở ngoài quần. Còn các lần massage khác, chỉ được một lúc là em lăn ra ngủ như em kể ở trên. Ngủ từ đầu đến lúc được gọi dậy luôn. Khi dậy em thấy quần lót vẫn nguyên xi, vẫn nằm sấp.
Anh chị tư vấn dùm em
Em có bất kỳ nguy cơ nào với các bệnh tình dục cho các hành vi của em không.
Dạo này bỗng dưng em hay để ý cơ thể mình, hay lo lắng, tim loạn nhịp, thở không đều, thấy nóng nực khó ngủ, gần đây 1,2 tuần mới khó ngủ thôi. Em ko biết là do thời tiết mùa đông năm nay quái gở hay do em lo lắng quá hay ntn. Em rất hoang mang.
Em mong anh chị giúp em, em nên làm gì, em có nguy cơ gì không.
Em thật sự hối hận về lần handjob đó. Do công việc tiếp khách em mới đi massage. Quả thực lết đến đó là mệt rồi. Toàn ngủ quên thôi.