Gửi bởi
nỗi sợ
dạ em mừng quá, em cảm ơn a tuấn, a trường xuân, e chúc mọi người có sức khoẻ thật tốt và thành công, e thật sự an toàn rồi phải ko ạ, kết quả 11 tuần so với 12 tuần sẽ ko đổi phải ko a. đúng 84 ngày e sẽ xét nghiệm tiếp e sẽ báo kết quả cho a , vì đến ngày đó e sẽ ko xoắn nữa, chắc e sắp thực hiện được ước mơ của mình rồi a à, còn 10 ngày nữa thôi e có lịch bay du học, e cũng buồn vì ko được ăn tết ở nhà nhưng mà e cũng rất vui vì đc nghe a nói là an toàn và sắp thực hiện được ước mơ của mình. e cảm ơn a nhiều lắm, e hứa sẽ chừa đến già luôn, e hứa sẽ ngoan a ơi.