Gửi bởi
Nguyenthanhtu
Em xin chào anh chị tư vấn trên diễn đàn ạ!
Em có nguy cơ cách nay tầm 30 ngày do stress quá lên google tìm đến diễn đàn ạ, mong anh chị tư vấn giúp em nội dung của em hơi dài dòng mong anh chị đọc thông cảm ạ! Tại vì em lo lắng quá.
Cách đây 30 ngày trong 1 lần uống rượu sai cùng bạn bè và chúng nó rủ em đi qh với gmd do có chút men nên hứng tò mò mới đi cùng chúng nó. Ngày hôm sao tỉnh rượu em bắt đầu lo lắng
Trong lúc bắt đầu quan hệ em có bóp thử bcs do là lần đầu em không biết kiểm tra như nào ( bóp thấy bcs xẹp không có hơi, bcs đó của gmd em sợ bị gmd châm kim thủng liti ạ). Xong gmd có dùng tay kích thích dương vật của em rồi mang bao vào chúng em bắt đầu quan hệ, lúc đầu em có quan hệ nhẹ nhàng và dương vật rớt ngoài ad mấy lần tầm 10 đến 15p thì gmd bảo đau hối em quan hệ nhanh lúc này em bắt đầu quan hệ mạnh để xuất tinh ( do say quá dt không cương lắm lâu ra), xong em xuất tinh vào ad gmd có bcs chắc là không tuột em tự tháo bao cũng không kiểm tra bao do thiếu kinh nghiệm nhìn sơ thì thấy tinh dịch còn ở núm bao ít ạ ( em không biết có lủng liti hay rách nhỏ không về nha nghĩ lại em lo lắng)
Trong quá trình quan hệ gmd không cho hôn mặt em có thử hôn vú gmd nhưng đẩy em ra em không biết gmd có bệnh gì mà không cho nữa .
Tháo bao xong em có rửa sơ dt bằng nước và đi tiểu ạ nhưng vẫn lo sợ bao rách nhỏ thủng liti
Xong hôm đó hôm sao em bắt đầu lo lắng vào lên google tìm hiểu về hiv và stress mấy ngày sao đó, sau 7 ngày qh với gmd em bắt đầu có triệu chứng chột bụng và đi tiêu chảy, người bắt đầu nổi mụn ở ngực dưới và bụng ( lưng và bụng en trước đó có nổi từ ngày quan hệ xong bụng nổi mụn nhiều hơn và xuất hiện ở ngực dưới nữa). Trước đó em bôi thuốc rồi phèn nó bị nặng hơn, em bắt đầu hoang mang về triệu chứng hiv đã đọc trên mạng. Em liền xin nghỉ việc 1 buổi đi xn test nhanh cách đó 7 hôm kq là at ạ bs hẹn em 3 tháng quay lại. Xong em đi khám da liễu bs bảo bị viêm da bã nhờn ạ và cho thuốc uống tầm 1 tuần, em uống được 2 hôm sáng ăn no em uống rồi nằm khoảng 10p bắt đầu có triệu chứng nôn và nôn ra thức ăn và thuốc ạ( lúc đó hội hộp tim đập nhanh tay chân yếu đi ạ) được biết thì bs cho em uống kháng sinh gì ấy ạ, xong em có đổi thuốc khác và ít thấy buồn nôn nữa ( thường ngày buổi sáng em ăn không nổi thấy chán ăn trưa thì ăn một ít đã thấy no em lo triệu chứng sớm của hiv lắm). Trong tuần uống thuốc thì em hay bị chột bụng và đi phân lỏng trong 1 tuần có 1 lần phân có bọt màu vàng nữa, em thấy giống triệu chứng nhiều hơn. Xong tuần sau thì e bị bón và ít đi vs giờ cách nguy cơ 1 thang em lại đi phân lỏng. Em stress từ lúc đi qh với gmd đến nay, mấy hôn trước em có bị nổi hạch ở nách ( nổi hôm đầu em bóp thấy đau hôm sau thì đỡ giờ vẫn còn nhưng ít đau bóp hơi mạnh thì đau nó nằm hơi sâu bằng đầu ngón út ạ rờ sâu mới cảm nhận được) và thỉnh thoảng đau đầu, ngứa như kim châm ạ ra mồ hôi như cát vậy em thấy nhám. Em có cảm giác khó nuốt ở cổ họng như có gì vướng ở đó ạ!
Do kiến thức về hiv của em hạn hẹp nên em trình bày cụ thể mong anh chị đọc thông cảm và tư vấn giúp dùm em với ạ!
Em xin hứa lần này em chừa tới già và sẽ làm chủ được bản thân không để vướng vào tình trạng lo lắng như thế này nữa giờ em ân hận quá mong anh chị cứu em lần này em xin chân thành cảm ơn!