Kết quả 1 đến 20 của 42

Chủ đề: Tư vấn giúp em trường hợp này ạ

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-12-2018
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    20
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 1 lần.
    Sau khi được mấy anh tư vấn em cũng yên tâm.Dạo gần đây ba mẹ em hối lấy vợ, do em vãn còn lo sợ nên đã thành thật kể với ba me. Em có đòi đi xn, ba mẹ em bảo không sao đâu và không cho em đi xn. Nên em lên đây hỏi lại các anh đễ vững tin mà chiều lòng ba mẹ để lấy vợ. Em chỉ nhớ lúc dv đã xìu vẫn làm rất lâu , cố nhấp để lấy cảm giác, có lúc dv ra khỏi ad luôn. Khi vẫn đang cố nhịp, gmd kiêu kì quá ta e rút ra nhìn dv trần như nhộng ướt từ đầu tới gốc dv. Còn bcs thì e không biết là gmd dùm tay kéo từ ad ra rùi vứt dưới nệm hay không hay là luc kéo dv rớt ra. E nhìn xuống bao thì thấy dịch trắng trắng nhìu ở chỗ gần vòng tròn bcs lúc ta đeo vào ấy. E có hỏi gmd bị hồi nào vậy thì gmd bảo chắc lúc rút ra thui nếu không ad ướt nhẹp rùi. H suy nghĩ lại e không biết là gmd có dùng tay móc bcs ra từ ad hay là bcs nó rớt. Em hỏi mải thì gmd bảo đừng lo nếu có gì thì gmd có thai thui. Em định cầm bao lên coi thì gmd khẽ vào tay em la dơ rùi cầm khăn giấy gắp bcs bỏ vào thùng rác.Sau khi qh xong em không vệ sinh. Về ngủ tới sáng mới vệ sinh và kiểm tra thấy cổ bị xước. Trước lúc qh em có cho tay vào ad rùi sau đó dụi mắt nữa lẫn ngoáy mũi . Mong các anh tư vấn trót nữa ạ..
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Dungchamvaotoi Xem bài viết
    Sau khi được mấy anh tư vấn em cũng yên tâm.Dạo gần đây ba mẹ em hối lấy vợ, do em vãn còn lo sợ nên đã thành thật kể với ba me. Em có đòi đi xn, ba mẹ em bảo không sao đâu và không cho em đi xn. Nên em lên đây hỏi lại các anh đễ vững tin mà chiều lòng ba mẹ để lấy vợ. Em chỉ nhớ lúc dv đã xìu vẫn làm rất lâu , cố nhấp để lấy cảm giác, có lúc dv ra khỏi ad luôn. Khi vẫn đang cố nhịp, gmd kiêu kì quá ta e rút ra nhìn dv trần như nhộng ướt từ đầu tới gốc dv. Còn bcs thì e không biết là gmd dùm tay kéo từ ad ra rùi vứt dưới nệm hay không hay là luc kéo dv rớt ra. E nhìn xuống bao thì thấy dịch trắng trắng nhìu ở chỗ gần vòng tròn bcs lúc ta đeo vào ấy. E có hỏi gmd bị hồi nào vậy thì gmd bảo chắc lúc rút ra thui nếu không ad ướt nhẹp rùi. H suy nghĩ lại e không biết là gmd có dùng tay móc bcs ra từ ad hay là bcs nó rớt. Em hỏi mải thì gmd bảo đừng lo nếu có gì thì gmd có thai thui. Em định cầm bao lên coi thì gmd khẽ vào tay em la dơ rùi cầm khăn giấy gắp bcs bỏ vào thùng rác.Sau khi qh xong em không vệ sinh. Về ngủ tới sáng mới vệ sinh và kiểm tra thấy cổ bị xước. Trước lúc qh em có cho tay vào ad rùi sau đó dụi mắt nữa lẫn ngoáy mũi . Mong các anh tư vấn trót nữa ạ..
    Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu.

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,240
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Dungchamvaotoi Xem bài viết
    Sau khi được mấy anh tư vấn em cũng yên tâm.Dạo gần đây ba mẹ em hối lấy vợ, do em vãn còn lo sợ nên đã thành thật kể với ba me. Em có đòi đi xn, ba mẹ em bảo không sao đâu và không cho em đi xn. Nên em lên đây hỏi lại các anh đễ vững tin mà chiều lòng ba mẹ để lấy vợ. Em chỉ nhớ lúc dv đã xìu vẫn làm rất lâu , cố nhấp để lấy cảm giác, có lúc dv ra khỏi ad luôn. Khi vẫn đang cố nhịp, gmd kiêu kì quá ta e rút ra nhìn dv trần như nhộng ướt từ đầu tới gốc dv. Còn bcs thì e không biết là gmd dùm tay kéo từ ad ra rùi vứt dưới nệm hay không hay là luc kéo dv rớt ra. E nhìn xuống bao thì thấy dịch trắng trắng nhìu ở chỗ gần vòng tròn bcs lúc ta đeo vào ấy. E có hỏi gmd bị hồi nào vậy thì gmd bảo chắc lúc rút ra thui nếu không ad ướt nhẹp rùi. H suy nghĩ lại e không biết là gmd có dùng tay móc bcs ra từ ad hay là bcs nó rớt. Em hỏi mải thì gmd bảo đừng lo nếu có gì thì gmd có thai thui. Em định cầm bao lên coi thì gmd khẽ vào tay em la dơ rùi cầm khăn giấy gắp bcs bỏ vào thùng rác.Sau khi qh xong em không vệ sinh. Về ngủ tới sáng mới vệ sinh và kiểm tra thấy cổ bị xước. Trước lúc qh em có cho tay vào ad rùi sau đó dụi mắt nữa lẫn ngoáy mũi . Mong các anh tư vấn trót nữa ạ..

    Bạn cứ vô tư mà lấy Dzợ đi.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •