Trích dẫn Gửi bởi minh hàn Xem bài viết
mình cũng kiểu lo lắng đến stress như bạn. mình bị kim có máu của bệnh nhân tiêm vào tay. xét nghiệm náu bệnh nhân âm tính nên minh ko dùng thuốc phơi nhiễm. nhưng ba ngày cách nguy cơ mình thấy bản thân mệt mỏi, cơ bắp mỏi, đi cầu phân lỏng nên lo quá. phải đợi tới ngày thứ 28 đi xn
Mình thì đang đợi đủ 3 tháng đi xn nữa đây , dù đã được anh chị tư vấn không sao nhưng cái tánh lo nghĩ nhiều của mình khiến mình stress gần hơn cả tháng nay , giờ ai nhìn mình cũng thấy mình như đứa điên đứa khùng ý . H mỗi ngày trôi qua đợi đủ thời gian 3 tháng xn đối với mình đúng là cực hình . Chỉ vì một vài phút ngu dốt mà giờ mình phải chịu khổ tâm thế này . TT