Mình viết bài này mục đích để tâm sự , những ai có cùng tình huống thì cùng comment chia sẻ với nhau nha
Tôi ước gì cái ngày định mệnh đó không xảy ra . 21 năm sống trên đời lần đầu tiên tôi biết cảm giác oral cho người khác , cũng là lần đầu tiên tôi biết đến tình dục là gì . Dù không quan hệ chỉ oral sex nhưng tôi cũng thấy hối hận về quyết định của mình lắm . Nhiều khi tự hỏi phải chi lúc đó kiềm chế lại , biết suy nghĩ một xí thì giờ đâu có sống trong thấp thỏm lo âu như thế này .
Nhiều người thường nói sex là một điều tuyệt vời nhưng đối với tôi giờ nó là một thứ gì đó rất ám ảnh , tôi sợ , cứ nghĩ về cái đêm oral lần đầu ấy mà tôi cứ trách bản thân mình hoài , chỉ vì những phút giây sung sướng ngắn ngủi mà giờ phải chịu đựng nỗi lo lắng giày vò theo năm tháng thế này . Một bài học quá chua xót cho bản thân .
Dù đã xét nghiệm hiv âm tính ở ngày thứ 31 sau cái đêm ấy nhưng tâm trạng vẫn không thể nào khá hơn ( nếu không phải nói là mỗi ngày một tệ hơn ) , càng soi thân thể thì những dấu hiệu lạ càng nhiều , đôi khi có những suy nghĩ tiêu cực dữ dội . Mỗi sáng thức dậy là một cực hình , tự hỏi rồi ngày sau sẽ ra sao , cảm thấy nếu có chuyện gì thật không biết phải nói với bố mẹ ra sao , một cảm giác tội lỗi bao trùm tâm trí .
Tâm lý dạo gần đây đã không ổn định mà còn gặp bao chuyện xui xẻo như là ra đường không biết bị gì quẹt phải hay con gì cắn mà nổi một vết chấm đỏ ở chân có chảy máu , thế là sợ bị kim tiêm đâm , tâm trạng trở nên suy sụp .
Giờ đây , mỗi ngày trôi qua chỉ biết lên dd đọc hết những bài tư vấn của a chị . Khoảng thời gian chờ đợi đủ 3 tháng đi xn lần nữa quả rất là kinh khủng . Nhiều câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong tâm trí : kết quả 3 tháng sẽ ra sao ? Có được như mình mong muốn không ? ....... Nếu .... Thì ......
Thôi , thì cũng phải ráng sống qua ngày
H bản thân mình y chang câu nói xác sống không hồn , chỉ biết sống vậy đó cho qua ngày chứ chẳng còn hứng thú làm gì , đi đâu , ngại đối mặt với mọi người xung quanh , cảm thấy ghê tởm bản thân . Ước gì nhắm mắt cái đi luôn nhỉ , để khỏi phải bị giày vò trong mớ cảm xúc hỗn loạn này . Khó chịu lắm mọi người ạ !