Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Chơi với con

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-12-2018
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    58
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn 1 lần.

    Chơi với con

    Anh Tuấn cho em hỏi, trong 1 lần em đang thử đường bằng test nhanh, thì bé con ko biết từ đâu chạy đến quệt máu vào tay nó, em bắt nó đi rửa ngay thì có sao ko, em quan sát tay của bé không có vết thương hở. Hôm trước trong lúc chơi thì móng tay của em va vào đầu bé làm trầy chút da, mấy hôm sau thấy có vết sẹo. Em lo quá, có khi em phải dọn nhà ở riêng thôi,
    ads

  2. #2
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nopro Xem bài viết
    Anh Tuấn cho em hỏi, trong 1 lần em đang thử đường bằng test nhanh, thì bé con ko biết từ đâu chạy đến quệt máu vào tay nó, em bắt nó đi rửa ngay thì có sao ko, em quan sát tay của bé không có vết thương hở. Hôm trước trong lúc chơi thì móng tay của em va vào đầu bé làm trầy chút da, mấy hôm sau thấy có vết sẹo. Em lo quá, có khi em phải dọn nhà ở riêng thôi,
    Với những gì bạn kể trên thì cháu bé không sao.

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,934
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,172 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nopro Xem bài viết
    Anh Tuấn cho em hỏi, trong 1 lần em đang thử đường bằng test nhanh, thì bé con ko biết từ đâu chạy đến quệt máu vào tay nó, em bắt nó đi rửa ngay thì có sao ko, em quan sát tay của bé không có vết thương hở. Hôm trước trong lúc chơi thì móng tay của em va vào đầu bé làm trầy chút da, mấy hôm sau thấy có vết sẹo. Em lo quá, có khi em phải dọn nhà ở riêng thôi,

    Bạn yên tâm Bé không có sao.

  4. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-12-2018
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    58
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn 1 lần.
    Dạ, em cám ơn hai anh, dù được tư vấn không có nguy cơ nhưng vẫn còn hơi bị ám ảnh, lo cho con. Tâm trạng của em cũng đỡ nhiều rồi, tay chân cũng đỡ tê(chỉ mỗi lúc đau nhức lại hơi tụt cảm xúc thôi), em cũng không nghĩ stress có thể nặng nề đến vậy. Em chúc các anh chị trong diễn đàn một năm mới thật nhiều năng lượng, mong cho khoa học sớm tìm ra cách chữa căn bệnh này.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •