Anh chị cho em hỏi vấn đề là trưa nay 1h em ở trong lớp học tụi trong lớp thì ai cũng biết em sợ máu và sợ dơ nên tụi nó hay phá em vì nỗi sợ này rồi hôm nay lúc em lên cầu thang vào lớp học thì thấy nhỏ bạn nó tháo băng keo cá nhân cho thằng nào đó có máu rồi nó thấy em xong nó hù rồi khoảng 1 phút sau nó đi sau lưng em dán ngay mặt của em rất chặt rồi em tháo băng keo cá nhân đó ra thấy có máu hơi mới và em có tính hay nặn mụn nên chỗ đó bị khẩu trang lúc tháo ra làm vỡ mụn chảy máu đang tính đi rửa mặt thì nhỏ bạn nó dán băng keo có máu đó vào em vậy em có nguy cơ hiv không nếu máu trong băng keo cá nhân là máu của người bị hiv