Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Đi về phía trước.

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    31-12-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí minh
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần

    Đi về phía trước.

    Tôi vừa bước qua tuổi 26.
    Cầm kết quả dương tính cũng giống với bao người vừa nhận kết quả lần đầu thôi. Lạc lối, mất tự chủ, mất phương hướng vì chẳng hiểu vì sao mình lại có kết quả thế này. Rồi tự cho bản thân mình dày vò mình suy nghĩ, lo âu, và cũng chẳng biết mình làm gì tiếp theo đây.

    Và sau hai hôm vùi đầu vào tuyệt vọng thì cũng tự trấn an lại bản thân mình cũng phải từ mình bước tiếp vì có một thật tế "sự thật là điều không thể thay đổi" thay vì chìm đắm trong lo âu sợ hãi với nó thì mình phải đối diện trực tiếp với nó.

    Tự tìm lấy thông tin và may mắn gặp đúng những người tốt hướng dẫn và chỉ điểm mình đến những nơi OPC phù hợp.

    Ngày đầu tiên nhận thuốc, mình chọn khung giờ uống cũng khác người 9h30 pm. Theo lời dặn và góp ý từ bác sĩ và mọi người có nhiều tác dụng phụ nôn, say, choáng, dị ứng... Nhưng cơ địa mình vẫn khá tốt không có điều gì xảy ra chỉ duy nhất mình khó ngủ. Cả ngày mình cũng có tình trạng mệt mỏi (không biết do mất ngủ hay do thuốc)

    Ngày thứ hai. Buổi sáng ngày đầu tiên khi mình có viên thuốc trong người. Thức giấc cảm giác đầu tiên của mình là bị choáng, không thể đi nổi, phải đợi một lúc sau khi thức dậy mình mới có thể tỉnh táo. Cũng theo lời góp ý của bác sĩ nên chia sẻ với một người thân để mình có thể cảm thấy tốt hơn và sau này có thể giúp đỡ mình. Tối đấy mình hẹn bạn mình nói chuyện vì mình bận công việc cả ngày. Cảm giác thì bạn mình vẫn khó thể tin mình có H. Nó bảo với cương vị làm về tâm lí học nhưng nó vẫn không thể không khỏi bất ngờ với mình nhưng gặp nó cũng tốt thấy thoải mái nhiều hơn. Và mình uống thuốc viên thứ hai vẫn như ngày đầu tiên không có cảm giác gì đáng lo ngại nhưng vẫn bị mất ngủ và sáng dậy bị choáng. Cả ngày mình làm việc vẫn cảm giác mệt mỏi.

    Ngày thứ ba. Không có gì đặc biệt nhưng vẫn là tình trạng mất ngủ, và sáng dậy bị choáng đi làm thì mệt mỏi.
    Rồi sẽ có những ngày tiếp theo....
    Mình mong sẽ có đủ sức khoẻ đừng diễn tiến nhanh quá để mình làm được những điều đang trong dự tính trước đó của mình.
    Và có một thắc mắc. Theo mình biết thì thông tin bệnh án của mình sẽ đc chuyển về trạm y tế nhưng lúc trước nơi mình ở đã xảy ra tình trạng làm lộ thông tin mình đang quan ngại về vấn đề này.
    Và mình cũng mong muốn làm quen với nhiều bạn bè và kết nối với nhiều người để thấy mình có niềm tin và lạc quan hơn.
    Thân chào và cảm ơn đã lắng nghe những lời mình viết.
    Lần sửa cuối bởi Hoacolau11, ngày 08-01-2019 lúc 15:40.

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-12-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 2 lần
    Mình cũng mới bị đây, uống thuốc được 6 ngày. Cũng có tác dụng phụ, thấy quen thuốc rồi.

  3. Những thành viên đã cảm ơn dat92 cho bài viết này:

    Hoacolau11 (08-01-2019)

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    31-12-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí minh
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Cảm ơn bạn. Mình có thể liên lạc với nhau qua email để chia sẻ mọi điều về bệnh nhé email mình demcodonminhtoi@gmail.com

  5. #4
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoacolau11 Xem bài viết
    Tôi vừa bước qua tuổi 26.
    Cầm kết quả dương tính cũng giống với bao người vừa nhận kết quả lần đầu thôi. Lạc lối, mất tự chủ, mất phương hướng vì chẳng hiểu vì sao mình lại có kết quả thế này. Rồi tự cho bản thân mình dày vò mình suy nghĩ, lo âu, và cũng chẳng biết mình làm gì tiếp theo đây.

    Và sau hai hôm vùi đầu vào tuyệt vọng thì cũng tự trấn an lại bản thân mình cũng phải từ mình bước tiếp vì có một thật tế "sự thật là điều không thể thay đổi" thay vì chìm đắm trong lo âu sợ hãi với nó thì mình phải đối diện trực tiếp với nó.

    Tự tìm lấy thông tin và may mắn gặp đúng những người tốt hướng dẫn và chỉ điểm mình đến những nơi OPC phù hợp.

    Ngày đầu tiên nhận thuốc, mình chọn khung giờ uống cũng khác người 9h30 pm. Theo lời dặn và góp ý từ bác sĩ và mọi người có nhiều tác dụng phụ nôn, say, choáng, dị ứng... Nhưng cơ địa mình vẫn khá tốt không có điều gì xảy ra chỉ duy nhất mình khó ngủ. Cả ngày mình cũng có tình trạng mệt mỏi (không biết do mất ngủ hay do thuốc)

    Ngày thứ hai. Buổi sáng ngày đầu tiên khi mình có viên thuốc trong người. Thức giấc cảm giác đầu tiên của mình là bị choáng, không thể đi nổi, phải đợi một lúc sau khi thức dậy mình mới có thể tỉnh táo. Cũng theo lời góp ý của bác sĩ nên chia sẻ với một người thân để mình có thể cảm thấy tốt hơn và sau này có thể giúp đỡ mình. Tối đấy mình hẹn bạn mình nói chuyện vì mình bận công việc cả ngày. Cảm giác thì bạn mình vẫn khó thể tin mình có H. Nó bảo với cương vị làm về tâm lí học nhưng nó vẫn không thể không khỏi bất ngờ với mình nhưng gặp nó cũng tốt thấy thoải mái nhiều hơn. Và mình uống thuốc viên thứ hai vẫn như ngày đầu tiên không có cảm giác gì đáng lo ngại nhưng vẫn bị mất ngủ và sáng dậy bị choáng. Cả ngày mình làm việc vẫn cảm giác mệt mỏi.

    Ngày thứ ba. Không có gì đặc biệt nhưng vẫn là tình trạng mất ngủ, và sáng dậy bị choáng đi làm thì mệt mỏi.
    Rồi sẽ có những ngày tiếp theo....
    Mình mong sẽ có đủ sức khoẻ đừng diễn tiến nhanh quá để mình làm được những điều đang trong dự tính trước đó của mình.
    Và có một thắc mắc. Theo mình biết thì thông tin bệnh án của mình sẽ đc chuyển về trạm y tế nhưng lúc trước nơi mình ở đã xảy ra tình trạng làm lộ thông tin mình đang quan ngại về vấn đề này.
    Và mình cũng mong muốn làm quen với nhiều bạn bè và kết nối với nhiều người để thấy mình có niềm tin và lạc quan hơn.
    Thân chào và cảm ơn đã lắng nghe những lời mình viết.
    uống thuốc với nhiều nước, ăn hạn chế dầu mỡ béo đặc biệt buổi tối, nếu uống thuốc vào buổi tối. Quan trọng tinh thần cố gắng giữ vững... mình không những bị choáng say, mà ngứa có đẩy đủ cả. Nhưng cố gắng nay uống hơn 10 ngày cũng phần nào đỡ hơn rồi. Cố lên! 26t còn rất nhiều mục tiêu thời gian để thực hiện...mọit ngày không xa sẽ có thuốc trị thôi!

  6. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    31-12-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí minh
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nhanqua Xem bài viết
    uống thuốc với nhiều nước, ăn hạn chế dầu mỡ béo đặc biệt buổi tối, nếu uống thuốc vào buổi tối. Quan trọng tinh thần cố gắng giữ vững... mình không những bị choáng say, mà ngứa có đẩy đủ cả. Nhưng cố gắng nay uống hơn 10 ngày cũng phần nào đỡ hơn rồi. Cố lên! 26t còn rất nhiều mục tiêu thời gian để thực hiện...mọit ngày không xa sẽ có thuốc trị thôi!
    Cảm ơn bạn. Mình có thể liên lạc với nhau qua email để chia sẻ mọi điều về bệnh nhé email mình demcodonminhtoi@gmail.com

  7. #6
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    08-01-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Nghe an
    Bài viết
    15
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Cố lên anh. E tin sẽ sớm có thuốc chữa được bệnh hiv để không ai còn phải khổ tâm vi gđ nua

  8. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    31-12-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí minh
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Keocucdangfc37 Xem bài viết
    Cố lên anh. E tin sẽ sớm có thuốc chữa được bệnh hiv để không ai còn phải khổ tâm vi gđ nua
    Em inbox cho anh qua email nhé. A đã gửi mail cho em

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •