Dạ, mỗi lần lên diễn đàn, được các anh chị tư vấn em lại có thêm niềm tin,xong nhìn lại tc thì cứ như người sắp chết. Em yếu bóng vía lắm chị ạ, nhìn vợ con em ko dám đi xn, rồi dằn vặc bản thân. Em làm việc liên quan đến ngành y, đi ngang qua pk H, thấy BS cứ nhìn em kiểu như biết em bị hay sao ấy, mồ hôi lạnh, tay chân lại run, miệng nói ko nổi.
, nghe ai nhắc đến chữ đó thôi mặt em lại nóng bừng lên, ngày nào cũng tâm sự với con như trăn trối. Hihi, có chị Hà em nói hơi mang tâm sự xí chứ gặp các anh em ko dám sợ bị mắng. Cám ơn chị đã quan tâm đến vấn đề cua em.