Trích dẫn Gửi bởi canhcua Xem bài viết
Hic ... sao em lại nhát đến thế này , đến bây giờ em vẫn chưa dám đi xét nghiệm , ngày nào cũng vào diễn đàn đọc các bài viết , theo dõi rồi suy nghĩ ... thật sự em sợ đối diện với nó , sợ nếu có kq H thì lsao đây ... A Chị ơi nay tính ra cũng gần 6 tháng rồi ... em chưa 1 lần ốm sốt , chưa phát ban , kg nặng em vẫn vậy có khi còn béo hơn 1 chút ... có 1 lần mưng mủ ở răng nổi 1 hạch nhở ở nách tầm 5 ngày rồi nó biến mất ... có đợt em bị viêm
họng uống kháng sinh đến và chục ngày trời ... Em mong các Anh Chị , Anh Tuấn mes tư vấn cho em xin 1 lần nữa để đợt tới em đi xét nghiệm Viêm Gan B thể ngủ nhưng do em sợ nó hoạt động lên em khám định kì nửa năm và 1 năm ... thì em tiện em xn HIV luôn với Ạ . Mong mọi người giúp em tư vấn cho em thêm can đảm ạ .
Bạn nhát là bạn sợ bệnh hay bạn ngại kỳ thị không dám đi. Xét nghiệm là để kiểm tra sức khỏe cho chính mình, bảo vê ngươi thân. Bạn ngại xét nghiệm riêng thì đi khám gói khám sức khỏe đó, chi phí hơi cao (hơn 1 triệu) nhưng có xét nghiệm hiv, viêm gan B luôn. Xét nghiệm để giải tỏa tâm lý đi bạn, ngồi lo riết không làm ăn gì được.