Em chào các anh chị trong diễn đàn, xin các anh chị tư vấn giúp e trường hợp của em.
6 tháng trước em có uống rượu say và có đi qh với gmd. Do say quá nên e k nhớ được là bcs có bị rách hay tuột hay không. Em chỉ biết là từ lúc lâm trận đến lúc kết thúc là khoảng 10p gì đó. Đầu tiên gmd os bằng miệng cho em, sau đó có đeo bao và qh, vì say quá nên dv cứ lên rồi lại xuống nên k ra đc. Sau đó gmd có dùng tay kích thích tiếp, mà e cũng k nhớ là lúc gmd dùng tay kích thích cho e lúc đấy bao có rách hay tuột không nữa, sau đó e bảo gmd nghỉ thế là gmd bảo e rút bao ra nhưng e bảo gmd rút hộ rồi vứt đi, sau đấy thì gmd cũng chả cần vệ sinh lại cơ thể, e có hỏi thì bảo là nốt ca xong về nên về nhà vệ sinh luôn. Khoảng nửa tháng sau thì e sốt, đi ngoài khoảng 2 ngày, đau họng, sụt mất 3-4kg gì đó. Từ ngày đấy trở đi e bắt đầu thỉnh thoảng đau đầu, lo sợ, đêm ngủ hay mơ là bị nhiễm hiv, sáng dậy thì người mệt nhừ, đầu óc choáng váng. Hiện tại thì e giống như dạng bị viêm nang lông, thỉnh thoảng ở những chỗ bị nổi mẩn đỏ, đầu tiên thì k có ở cánh tay nhưng giờ nó lan xuống tận cánh tay rồi. Người thì thỉnh thoảng laij bị ngứa. Phân thì ở dạng mềm, k giống như đợt trước là dạng cứng. Mà cái này là e bị đúng từ lúc có nguy cơ đến bây giờ luôn. Cân nặng thì từ lúc giảm mất 3-4 kg. Từ 79 xuống 75 hay sao ấy, đến thời điểm hiện tại thì e đang ở mốc 84kg. Đầu hay nổi mụn nữa các anh ạ. Năm ngoái e đi giày cỡ 42 mà tết vừa rồi e đi giàu cỡ 40 còn đang hơi lỏng. Thế là e bị teo cơ à anh chị. Trên đây là nguy cơ của em và những triệu chứng và biểu hiện e đang đối mặt. Cầu xin các anh chị tư vấn giúp e với. Em đang rất mệt mỏi các anh chị ạ. Nếu thực sẹ bị thì có lẽ e là tội đồ của nhân loại mất.Thức sự vì quá say nên e k thể nhớ chính xác là bao có rách hay tuột k. E chỉ sợ là người đó có H nên cố tình lấy sang e. Vì cô gmd đó người cũng gầy và có vẻ ốm yếu lắm.