Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Lo lắng

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    25-02-2019
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần

    Lo lắng

    Em xin hỏi các anh chị ạ. Em là mẹ đơn thân và đang cho con bú. Em ly hôn từ khi con được 3 tháng, giờ cháu được gần 2 tuổi. Thời gian qua em có quen một anh, cũng đã ly hôn. Chúng em quen nhau đã 9 tháng nhưng do ở xa nên ít gặp nên cũng không tin tưởng lắm. Hôm qua, khi gặp thì chúng em có ôm hôm, anh ấy đòi quan hệ nhưng em không cho. Anh ấy cho tay vào âm đạo em, em chống cự, có lẽ móng tay anh ấy sắc nên sau đó em thấy mình bị chảy máu. Em lo lắng hỏi thì anh ấy bảo tay anh ấy ko bị thương hay xây xước gì. Em muốn hỏi nếu anh ấy bị làm sao thì em có nguy cơ không? Có cần phải cai sữa cho con vì sợ nguy hiểm ko? Em cũng rất giữ mình, nhưng bất ngờ quá nên không phòng bị kịp ạ. Mà em lo lắm. Em cảm ơn các anh chị ạ.
    ads

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,324
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Saokim Xem bài viết
    Em xin hỏi các anh chị ạ. Em là mẹ đơn thân và đang cho con bú. Em ly hôn từ khi con được 3 tháng, giờ cháu được gần 2 tuổi. Thời gian qua em có quen một anh, cũng đã ly hôn. Chúng em quen nhau đã 9 tháng nhưng do ở xa nên ít gặp nên cũng không tin tưởng lắm. Hôm qua, khi gặp thì chúng em có ôm hôm, anh ấy đòi quan hệ nhưng em không cho. Anh ấy cho tay vào âm đạo em, em chống cự, có lẽ móng tay anh ấy sắc nên sau đó em thấy mình bị chảy máu. Em lo lắng hỏi thì anh ấy bảo tay anh ấy ko bị thương hay xây xước gì. Em muốn hỏi nếu anh ấy bị làm sao thì em có nguy cơ không? Có cần phải cai sữa cho con vì sợ nguy hiểm ko? Em cũng rất giữ mình, nhưng bất ngờ quá nên không phòng bị kịp ạ. Mà em lo lắm. Em cảm ơn các anh chị ạ.
    Bạn yên tâm không có nguy cơ trong trường hợp này.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    25-02-2019
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em chỉ sợ tay anh ấy có xây xước hay chảy máu mà anh ấy ko để ý. Em sợ từ hôm qua đến giờ, ko dám cho con bú. Đúng là chỉ mất cảnh giác một chút. Em vẫn cứ run. Thực sự nếu tay anh ấy bị xây xước hoặc chảy máu thì em có nguy cơ ko ạ?

  4. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,600
    Cảm ơn
    1,928
    Được cảm ơn: 21,265 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Saokim Xem bài viết
    Em xin hỏi các anh chị ạ. Em là mẹ đơn thân và đang cho con bú. Em ly hôn từ khi con được 3 tháng, giờ cháu được gần 2 tuổi. Thời gian qua em có quen một anh, cũng đã ly hôn. Chúng em quen nhau đã 9 tháng nhưng do ở xa nên ít gặp nên cũng không tin tưởng lắm. Hôm qua, khi gặp thì chúng em có ôm hôm, anh ấy đòi quan hệ nhưng em không cho. Anh ấy cho tay vào âm đạo em, em chống cự, có lẽ móng tay anh ấy sắc nên sau đó em thấy mình bị chảy máu. Em lo lắng hỏi thì anh ấy bảo tay anh ấy ko bị thương hay xây xước gì. Em muốn hỏi nếu anh ấy bị làm sao thì em có nguy cơ không? Có cần phải cai sữa cho con vì sợ nguy hiểm ko? Em cũng rất giữ mình, nhưng bất ngờ quá nên không phòng bị kịp ạ. Mà em lo lắm. Em cảm ơn các anh chị ạ.
    Trích dẫn Gửi bởi Saokim Xem bài viết
    Em chỉ sợ tay anh ấy có xây xước hay chảy máu mà anh ấy ko để ý. Em sợ từ hôm qua đến giờ, ko dám cho con bú. Đúng là chỉ mất cảnh giác một chút. Em vẫn cứ run. Thực sự nếu tay anh ấy bị xây xước hoặc chảy máu thì em có nguy cơ ko ạ?

    Bạn yên tâm,những gì bạn kể 100% không có sao.

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    25-02-2019
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Vâng. Em cảm ơn ạ. Đúng là sự việc chỉ có như thế. Sau khi anh ấy đưa tay vào âm đạo, về nhà em thấy có máu. Em cứ thấy máu là sợ rồi, ko biết máu đó từ đâu ra. Còn nghĩ tay anh ấy chảy máu, âm đạo em bị xước chảy máu, nghĩ thế thôi là em rùng cả mình ko làm đc việc gì cả các anh chị ạ.

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,600
    Cảm ơn
    1,928
    Được cảm ơn: 21,265 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Saokim Xem bài viết
    Vâng. Em cảm ơn ạ. Đúng là sự việc chỉ có như thế. Sau khi anh ấy đưa tay vào âm đạo, về nhà em thấy có máu. Em cứ thấy máu là sợ rồi, ko biết máu đó từ đâu ra. Còn nghĩ tay anh ấy chảy máu, âm đạo em bị xước chảy máu, nghĩ thế thôi là em rùng cả mình ko làm đc việc gì cả các anh chị ạ.

    Bạn yên tâm đi,đừng lo lắng nữa.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •