Gửi bởi
Mạnh hoàng
Cuộc sống đang rất bình yên vui vẻ, rồi vô tình từ lý do nào đó khiến bạn nghi ngờ và đi làm xét nghiệm. cầm trên tay kết quả+H ai cũng sẽ yếu lòng tuyệt vọng. Ngày 25/11/2018. Sau 3 tháng khám sức khỏe làm tam trú tại trung quốc. Mình được bên cty từ trôi cấp phép tạm trú vì lần khám sức khỏe cách đây 3 tháng có vấn đề. cảm thấy lo lắng nhưng vẫn tự trấn an lòng. Gọi điện nhờ một đứa e m gái ( con di) làm việc thay và trở về Hà nôi làm xét nghiệm. Kết quả+H. Mình đã đi bộ một quãng đường dài và ngồi cả mấy tiếng tại một điểm xe buýt. lúc đó sụp đổ và tuyệt vọng. Đầu đau muốn nổ tung,trong suy nghĩ cứ đâu tranh giữa sống và chết !
Rồi điện thoại rung lên tin nhắn từ em gái hỏi về khám bệnh thế nào? Có sao không anh? Có chuyện gì cứ nói với em? ,... Và mình đã nói cho em gái biết. Em hỏi mình tại sao lại như vậy được? Hay nhầm kết quả. Anh đi khám nữa đi. Trung Quốc có chữa được không anh? ... những câu hỏi mình đều không thể trả lời . Sau một hồi tâm sự mình quyết định gặp bác sỹ nhận điều trị. Giờ cũng đã hơn 4 tháng sống với H. Uống thuốc hàng ngày và sau tết mình quyết định tâm sự với một người chị gái. Bởi lúc này mình đủ bình tĩnh, lạc quan và suy nghĩ tích cực để người thân khi biết nhưng thấy bản thân mình như vậy sẽ bớt lo lắng... chị gái có khok vì thương mình.nhung mình đã giải thích cho chị hiểu H không phải là căn bệnh thế kỷ nữa. Khi uống thuốc đúng giờ hàng ngày thì em vẫn khỏe mạnh, vẫn có thể lập gia đình bình thường như bao người....
Hôm nay chia sẻ chút tâm sự này.mong các bạn khi biết mình+H đừng tuyệt vọng và nghĩ quẩn. Bởi cuộc sống luôn đẹp và khi mình ích kỷ chọn con đường kết thúc thì người ở lại sẽ đau khổ đến thế nào? Quãng đời còn lại không biết còn bao nhiêu ngày. Nhưng dù chỉ còn một ngày hãy cứ vui vẻ sống tốt. Hãy cứ ước mơ và cô gắng các bạn nhé ! Zalo của mình : 0867992184