Tôi có đọc tâm sự của chị và rất chia sẻ nỗi buồn của chị, tôi không phải là người có H nên tôi không có dám ý kiến về việc bị nhiễm của em trai chị.
Nhưng riêng việc du học Nhật tôi góp ý thế này :
Tôi đã từng du học Nhật 6 năm và cũng nếm trải đủ các cung bậc ở cuộc sống bên nhật, từ lúc nghèo khó đi làm thêm tới lúc vào đại học, đi làm , kiếm tiến rồi giàu có...vv
Thì theo như chị bình luận thì tôi nghĩ gia đình chị cũng phải dạng có điều kiện mà có thể chu cấp cho em trai 100% cuộc sống tại Nhật. Nếu không đủ điều kiện thì tôi khuyên thật là gia đình chị không nên cho em đi. Vì :
- Du học Nhật Bản rất cực nếu gia đình chị không có điều kiện - chưa nói bản chất của nó là XKLD trá hình, các em sẽ phải đi làm thêm rất nhiều giờ sau giờ học để trang trải cuộc sống. Nhiều khi ngày ngủ 3 tiếng, làm tới khuya rồi phải thức sớm..vv Mà em chị nếu có bệnh thì tôi nghĩ không phù hợp.
- Về Điều Trị : Nhật không phát thuốc miễn phí - Tất cả qua đó là tự túc , em chị không đủ tiền trang trải đâu.
- Về Tinh thần : Cuộc sống bên Nhật ( nói chung là nước ngoài ) rất buồn , tôi từng stress 4 năm đại học bên Nhật vì không có người nói chuyện, tôi không biết ông lão phòng bên cạnh tên là gì dù ở cùng 4 năm. Em chị trong thời kỳ khủng hoảng thì không nên đi.
Tôi nghĩ nếu em chị đã có bệnh thì cần nhiều nhất là sự động viên cùng tình thương của gia đình. Đừng cho nó ra khỏi vòng tay gia đình chị. Nếu là tôi, tôi sẽ điều trị cho nó ổn định về sức khỏe và tinh thần, rồi kiếm cho nó một công việc ổn định gần nhà sống qua ngày, như vậy tốt hơn.