Kết quả 1 đến 11 của 11

Chủ đề: Sóng gió đã qua...mong bình yên đến cuối cuộc đời

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    06-03-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    138
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn: 19 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Xin thoi gian tro lai Xem bài viết
    Gia đình k bao giờ bỏ rơi mình đâu. Nếu có thể b hãy chia sẻ cho gđ mình biết. Cho đỡ phần nào áp lực. Mình và ba me đang an ủi và động viên tinh thần e trai mình để hướng e ấy con đường sau này cho e mình đỡ mặc cảm.
    Um.vì m là con 1. Nên khó có thể đối mặt với chuyện này. Ráng thui.hy vọng sớm có thuốc đều trị khỏi hẳn. Cầu mong thui

  2. Những thành viên đã cảm ơn Mrb20 cho bài viết này:

    Xin thoi gian tro lai (13-03-2019)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •