Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Chút tâm tình...

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-02-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Lang son
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.

    Chút tâm tình...

    Không của riêng ai hay chỉ tôi và bạn
    Nên chờ buồn, đừng tuyệt vọng người ơi
    H không làm ta chết. Mà chết vì tinh thần
    Suy nghĩ chi khi bệnh đã đến rồi
    ..... ngoảnh lại...
    Đừng nghĩ quẩn hãy ngoảnh lại sau lưng
    Đừng ích kỷ để người thân đau khổ
    Hãy mạnh mẽ nhìn việc còn dang dỡ
    Uống thuốc đúng giờ cho mau khỏe còn làm
    Vẫn giữ ước mơ như ngày chưa biết bệnh
    Cứ vô tư sống... bệnh sẽ chẳng là gì
    @: những ngày đầu đã qua. 3 tháng uống thuốc cũng lên đc 1,5kg. Một mình vượt qua thật không dễ chút nào.luc đó phải mất cả một buổi đấu tranh tâm lý giữa sống và chết.... chợt thấy cuộc sống vẫn còn đẹp. Và sẽ cố gắng vì những việc còn dang dỡ. Mong các bạn cũng mạnh mẽ .... cố gắng nhé ! Các bạn có zalo để nc nhé : 0867992184

  2. Những thành viên đã cảm ơn Mạnh hoàng cho bài viết này:

    Góc khuất 0000 (05-04-2019)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •