chị ơi. hy vọng tràn chề rồi.
chị ơi. hy vọng tràn chề rồi.
Những thứ không chắc chắn, những điều không hay thì thôi cho qua 1 bên. Bệnh thì cũng đã bệnh rồi. Cố gắng làm sống tốt thời gian còn lại. Việc thuốc trị có hay không, không ai chắc chắn, cũng chẳng ai cam kết vào thời điểm nào sẽ có. Có khi mình không đợi được ngày đó. Những thông tin mang tính tham khảo, khích lệ để mình thấy nhiều hy vọng hơn... nhưng không phải lệ thuộc vào nó. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, mang bệnh ai cũng có 1 nổi niềm. Nhưng nếu chưa chết được thù cố gắng sống tốt hơn. Đừng bận tâm quá nhiều vào những thông tin chưa thật sự khả thi. Thật ra đến thời điểm bây giờ, đôi khi mình còn tự kì thị chính mình. Thì trách gì ai kì thị mình. Những lúc đó mình có quyền buồn, suy nghĩ vẫn vơ, nhưng sau đó vẫn phải mạnh mẽ mà tiếp tục. Đây là chuyện không phải ngày 1, ngày 2 mà thay đổi được quan điểm, suy nghĩ của người khác.
Chúng ta có quyền hy vọng nhá. nếu đã dương tính HIV thì điều trì bạn vẫn học tập lao động sinh con tuổi thọ như người bình thường. khoa học sẽ gúp chúng ta chữa trị con virus này vấn đề là thời gian và cách thức phù hợp với đại đa số người bệnh .
và ngày nay BS điều trị rất nhiệt tình . 1 ngày không xa thế giới sẽ có phác đồ chữa triệt để nhá.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)