Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: rửa vết máu và bị nước từ đó văng vào mắt

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    26-03-2019
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    rửa vết máu và bị nước từ đó văng vào mắt

    Dạ các anh chị cho em hỏi xíu ạ , sáng em đi chợ lúc gần 11h thì dừng đèn đỏ chân em mang dép giẫm lên một vật bị xe cán lún vào lớp nhựa đường ( vật đó khá giống đầu kim tiêm vì qua ánh nắng em thấy một cọng phát ra ánh kim loại dài tầm 1cm bẻ hình chữ L bị cán "nằm ngang " lún xuống đường ""và hình như có phần chuôi đã chuyển sang màu đỏ sẫm" em không chắc"" , nhưng chắc đã cũ vì đã bị cán dính vào đường và có nắng rọi vào vì trưa 11h ) , em lo lắng một số nguy cơ sau ạ :
    - em lo lắng dép dính phải máu nên về nhà mang dép vào WC để rửa lại dép bằng bột giặt và xối nước sôi mà trong lúc rửa em vô tình xối nước mạnh quá khiến nước từ đó văng vào mặt và mắt
    - em lo có khi lúc giẫm phải cái thứ ấy trên đường ,sợ đâm vào thịt mà không biết vì da em tương đối mỏng nên đi dép thôi mà đã đau rồi
    - em lo không biết có kim đó có thể dính vào dép khi đó và lúc mang dép đi rửa kim rơi ra trong WC , trong nhà , và lo người thân giẫm phải . " em có rắc sơ bột giặc trong nhà tắm" và dội nước lại
    * Em xin lỗi vì có lỡ làm phiền anh chị vì sự lo lắng này ạ :
    - Do là dạo này em phải làm việc nhiều nên bị stress với lại lúc rảnh em hay tìm hiểu các phòng tránh các bệnh nên giờ em cứ bị ám ảnh rất nhiều thứ và đi khám thì bác sĩ chuẩn đoán là em bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế , rối loạn lo âu nên h em rất hay suy nghĩ nhưng viễn cảnh và nguy cơ không đâu luôn ạ
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,106
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,193 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanhthuy1996 Xem bài viết
    Dạ các anh chị cho em hỏi xíu ạ , sáng em đi chợ lúc gần 11h thì dừng đèn đỏ chân em mang dép giẫm lên một vật bị xe cán lún vào lớp nhựa đường ( vật đó khá giống đầu kim tiêm vì qua ánh nắng em thấy một cọng phát ra ánh kim loại dài tầm 1cm bẻ hình chữ L bị cán "nằm ngang " lún xuống đường ""và hình như có phần chuôi đã chuyển sang màu đỏ sẫm" em không chắc"" , nhưng chắc đã cũ vì đã bị cán dính vào đường và có nắng rọi vào vì trưa 11h ) , em lo lắng một số nguy cơ sau ạ :
    - em lo lắng dép dính phải máu nên về nhà mang dép vào WC để rửa lại dép bằng bột giặt và xối nước sôi mà trong lúc rửa em vô tình xối nước mạnh quá khiến nước từ đó văng vào mặt và mắt
    - em lo có khi lúc giẫm phải cái thứ ấy trên đường ,sợ đâm vào thịt mà không biết vì da em tương đối mỏng nên đi dép thôi mà đã đau rồi
    - em lo không biết có kim đó có thể dính vào dép khi đó và lúc mang dép đi rửa kim rơi ra trong WC , trong nhà , và lo người thân giẫm phải . " em có rắc sơ bột giặc trong nhà tắm" và dội nước lại
    * Em xin lỗi vì có lỡ làm phiền anh chị vì sự lo lắng này ạ :
    - Do là dạo này em phải làm việc nhiều nên bị stress với lại lúc rảnh em hay tìm hiểu các phòng tránh các bệnh nên giờ em cứ bị ám ảnh rất nhiều thứ và đi khám thì bác sĩ chuẩn đoán là em bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế , rối loạn lo âu nên h em rất hay suy nghĩ nhưng viễn cảnh và nguy cơ không đâu luôn ạ

    Bạn lo lắng tự hù mình thôi,không có nguy cơ.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    26-03-2019
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    dạ vâng em cảm ơn a nhìu ạ :)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •