Kết quả 1 đến 12 của 12

Chủ đề: Tháng 8/2018. Biến cố cuộc đời

  1. #1
    Thành Viên Mới Smack's Avatar
    Ngày tham gia
    22-03-2019
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    57
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 5 lần

    Tháng 8/2018. Biến cố cuộc đời

    Smack năm nay đã gần 30 nhưng khó ai biết được tuổi thật của mình.
    Mình luôn tâm niệm 1 câu: CÓ CHƠI CÓ CHỊU. Không đỗ lỗi cho bất cứ người nào đã gây hoặc cố tình lây bệnh cho mình.

    HIV/AIDS không còn đáng sợ như trước. Nhưng ngày 01.08.2018 sẽ mãi là cột mốc trong cuộc đời Smack. Khi đó mình đo CD4 chỉ còn 176 và mình cũng đã bị nhiễm lâu rồi nhưng cứ suy nghĩ tích cực sẽ không có gì.

    Kinh khủng nhất viêm họng 3 tháng, sốt liên tục giật mình cứ như một con ma đói, cân nặng giảm đi gần 8kg, tóc thì rụng gần như hói đầu bên cạnh đó bị viêm da tiết bã trên mặt trên da đầu, ngay kẽ hậu môn... nhưng giờ dùng ARV, kháng sinh Cotrym, dự phòng lao dần dần những căn bệnh đó không còn nữa.

    Smack hiện là một giáo viên nên Smack sợ viêm họng lắm nhưng trong cái xuôi cũng có cái may các bạn, biết được bệnh và điều trị hiện tại giảng bài cả ngày không còn viêm họng nữa nếu có viêm thì tự động hết.

    Thời gian đó không dám tâm sự với ai vì sợ người ta miệt thị mình nhưng dường như tốc độ lan truyền về thuốc ARV đối với người nhiễm HIV đã được phổ biến rộng rãi nên bạn bè chỉ khuyên Smack là sống tích cực và uống thuốc đúng giờ và nhớ được quyền hi vọng một ngày nào đó bệnh này sẽ được điều trị khỏi.

    Hiện tại cũng đã có 3 bệnh nhân trên thế giới đã trị khỏi vậy thì cứ tính đi sẽ có một ngày chúng ta sẽ được trị khỏi thôi nhé.

    Hãy sống và suy nghĩ tích cực lên các bạn nhé vì giữa ung thư và nhiễm HIV thì ung thư đáng sợ hơn nhiều.
    ads

  2. Có 2 người đã cảm ơn Smack cho bài viết bổ ích này:

    Baluu (18-07-2019),November (03-09-2019)

  3. #2
    Thành Viên Chính Thức Cuocdoitrongmattoi's Avatar
    Ngày tham gia
    24-01-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    295
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn: 44 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Smack Xem bài viết
    Smack năm nay đã gần 30 nhưng khó ai biết được tuổi thật của mình.
    Mình luôn tâm niệm 1 câu: CÓ CHƠI CÓ CHỊU. Không đỗ lỗi cho bất cứ người nào đã gây hoặc cố tình lây bệnh cho mình.

    HIV/AIDS không còn đáng sợ như trước. Nhưng ngày 01.08.2018 sẽ mãi là cột mốc trong cuộc đời Smack. Khi đó mình đo CD4 chỉ còn 176 và mình cũng đã bị nhiễm lâu rồi nhưng cứ suy nghĩ tích cực sẽ không có gì.

    Kinh khủng nhất viêm họng 3 tháng, sốt liên tục giật mình cứ như một con ma đói, cân nặng giảm đi gần 8kg, tóc thì rụng gần như hói đầu bên cạnh đó bị viêm da tiết bã trên mặt trên da đầu, ngay kẽ hậu môn... nhưng giờ dùng ARV, kháng sinh Cotrym, dự phòng lao dần dần những căn bệnh đó không còn nữa.

    Smack hiện là một giáo viên nên Smack sợ viêm họng lắm nhưng trong cái xuôi cũng có cái may các bạn, biết được bệnh và điều trị hiện tại giảng bài cả ngày không còn viêm họng nữa nếu có viêm thì tự động hết.

    Thời gian đó không dám tâm sự với ai vì sợ người ta miệt thị mình nhưng dường như tốc độ lan truyền về thuốc ARV đối với người nhiễm HIV đã được phổ biến rộng rãi nên bạn bè chỉ khuyên Smack là sống tích cực và uống thuốc đúng giờ và nhớ được quyền hi vọng một ngày nào đó bệnh này sẽ được điều trị khỏi.

    Hiện tại cũng đã có 3 bệnh nhân trên thế giới đã trị khỏi vậy thì cứ tính đi sẽ có một ngày chúng ta sẽ được trị khỏi thôi nhé.

    Hãy sống và suy nghĩ tích cực lên các bạn nhé vì giữa ung thư và nhiễm HIV thì ung thư đáng sợ hơn nhiều.
    Cống hiến thật nhiều chính là gom góp năng lượng cho mình, đó là niềm vui. Cố gắng nha, mình bị gần giống nhau, cũng có viêm da trên mặt và da đầu nhưng cũng hết rồi. Suy nghĩ tích cực là tiền đề cho những ngày tươi sáng.

  4. Những thành viên đã cảm ơn Cuocdoitrongmattoi cho bài viết này:

    Smack (22-03-2019)

  5. #3
    Thành Viên Mới Smack's Avatar
    Ngày tham gia
    22-03-2019
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    57
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 5 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Cuocdoitrongmattoi Xem bài viết
    Cống hiến thật nhiều chính là gom góp năng lượng cho mình, đó là niềm vui. Cố gắng nha, mình bị gần giống nhau, cũng có viêm da trên mặt và da đầu nhưng cũng hết rồi. Suy nghĩ tích cực là tiền đề cho những ngày tươi sáng.
    Cùng nhau cố gắng

  6. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-02-2019
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài viết.
    Hi Smack.. Mình cũng vừa mới phát hiện ra H cách đây 2 tháng và theo kết quả CD4 cũng đã nhiễm từ lâu rồi :). Thấy Smack suy nghĩ rất tích cực cho cuộc sống và mình rất mong muốn được làm quen và kết bạn với Smack

  7. #5
    Thành Viên Mới Smack's Avatar
    Ngày tham gia
    22-03-2019
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    57
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 5 lần
    Trích dẫn Gửi bởi youliveonlyonce Xem bài viết
    Hi Smack.. Mình cũng vừa mới phát hiện ra H cách đây 2 tháng và theo kết quả CD4 cũng đã nhiễm từ lâu rồi :). Thấy Smack suy nghĩ rất tích cực cho cuộc sống và mình rất mong muốn được làm quen và kết bạn với Smack
    Đời người ngắn ngủi lắm, nên khi biết thì mạnh dạn đối mặt. Uống thuốc đúng giờ, suy nghĩ tích cực. Bạn có thể để lại gmail hoặc zalo (nếu không ngại)
    Thế giới gay đã nhỏ nhưng thế giới gay nhiễm H còn bé nhỏ hơn nhiều.
    Thân
    Smack

  8. Những thành viên đã cảm ơn Smack cho bài viết này:

    Baluu (18-07-2019)

  9. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-02-2019
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài viết.
    đã kb............
    Lần sửa cuối bởi youliveonlyonce, ngày 30-03-2019 lúc 08:12.

  10. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-01-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP HỒ CHÍ MINH
    Bài viết
    25
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Rất vui dc làm wen

  11. #8
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-02-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 2 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Smack Xem bài viết
    Smack năm nay đã gần 30 nhưng khó ai biết được tuổi thật của mình.
    Mình luôn tâm niệm 1 câu: CÓ CHƠI CÓ CHỊU. Không đỗ lỗi cho bất cứ người nào đã gây hoặc cố tình lây bệnh cho mình.

    HIV/AIDS không còn đáng sợ như trước. Nhưng ngày 01.08.2018 sẽ mãi là cột mốc trong cuộc đời Smack. Khi đó mình đo CD4 chỉ còn 176 và mình cũng đã bị nhiễm lâu rồi nhưng cứ suy nghĩ tích cực sẽ không có gì.

    Kinh khủng nhất viêm họng 3 tháng, sốt liên tục giật mình cứ như một con ma đói, cân nặng giảm đi gần 8kg, tóc thì rụng gần như hói đầu bên cạnh đó bị viêm da tiết bã trên mặt trên da đầu, ngay kẽ hậu môn... nhưng giờ dùng ARV, kháng sinh Cotrym, dự phòng lao dần dần những căn bệnh đó không còn nữa.

    Smack hiện là một giáo viên nên Smack sợ viêm họng lắm nhưng trong cái xuôi cũng có cái may các bạn, biết được bệnh và điều trị hiện tại giảng bài cả ngày không còn viêm họng nữa nếu có viêm thì tự động hết.

    Thời gian đó không dám tâm sự với ai vì sợ người ta miệt thị mình nhưng dường như tốc độ lan truyền về thuốc ARV đối với người nhiễm HIV đã được phổ biến rộng rãi nên bạn bè chỉ khuyên Smack là sống tích cực và uống thuốc đúng giờ và nhớ được quyền hi vọng một ngày nào đó bệnh này sẽ được điều trị khỏi.

    Hiện tại cũng đã có 3 bệnh nhân trên thế giới đã trị khỏi vậy thì cứ tính đi sẽ có một ngày chúng ta sẽ được trị khỏi thôi nhé.

    Hãy sống và suy nghĩ tích cực lên các bạn nhé vì giữa ung thư và nhiễm HIV thì ung thư đáng sợ hơn nhiều.
    Chuc ban may mắn. Minh va bạn cung cảnh ngộ va minh cung la gv. Minh cũng phat hiện luc cuối nam 2018
    Chuc ban vui khoe

  12. #9
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-06-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hồ chí minh
    Bài viết
    20
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Viêm da mặt và da đầu làm sao mà hết bạn ơi

  13. #10
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-06-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hồ chí minh
    Bài viết
    20
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    mình đang bị viêm da mặt, mình đang uống Lao và ARV mà men gan cao nên chưa dám đi khám, bị viêm da mặt có phải nổi sần đốm đỏ phải không ? bạn namtran111101@gmail.com nếu bạn hết rồi hướng dẩn dùm mình

  14. #11
    Thành Viên Chính Thức Cuocdoitrongmattoi's Avatar
    Ngày tham gia
    24-01-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    295
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn: 44 lần
    Trích dẫn Gửi bởi noibuon1984 Xem bài viết
    mình đang bị viêm da mặt, mình đang uống Lao và ARV mà men gan cao nên chưa dám đi khám, bị viêm da mặt có phải nổi sần đốm đỏ phải không ? bạn namtran111101@gmail.com nếu bạn hết rồi hướng dẩn dùm mình
    Viêm da thì tới bv da liễu hoặc khoa da liễu của bv nào cũng được, khám sẽ chính xác hơn, sẽ có thuốc uống và thuốc bôi , ko ảnh hưởng tới điều trị Arv đâu bạn

  15. #12
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-04-2020
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 2 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Smack Xem bài viết
    Smack năm nay đã gần 30 nhưng khó ai biết được tuổi thật của mình.
    Mình luôn tâm niệm 1 câu: CÓ CHƠI CÓ CHỊU. Không đỗ lỗi cho bất cứ người nào đã gây hoặc cố tình lây bệnh cho mình.

    HIV/AIDS không còn đáng sợ như trước. Nhưng ngày 01.08.2018 sẽ mãi là cột mốc trong cuộc đời Smack. Khi đó mình đo CD4 chỉ còn 176 và mình cũng đã bị nhiễm lâu rồi nhưng cứ suy nghĩ tích cực sẽ không có gì.

    Kinh khủng nhất viêm họng 3 tháng, sốt liên tục giật mình cứ như một con ma đói, cân nặng giảm đi gần 8kg, tóc thì rụng gần như hói đầu bên cạnh đó bị viêm da tiết bã trên mặt trên da đầu, ngay kẽ hậu môn... nhưng giờ dùng ARV, kháng sinh Cotrym, dự phòng lao dần dần những căn bệnh đó không còn nữa.

    Smack hiện là một giáo viên nên Smack sợ viêm họng lắm nhưng trong cái xuôi cũng có cái may các bạn, biết được bệnh và điều trị hiện tại giảng bài cả ngày không còn viêm họng nữa nếu có viêm thì tự động hết.

    Thời gian đó không dám tâm sự với ai vì sợ người ta miệt thị mình nhưng dường như tốc độ lan truyền về thuốc ARV đối với người nhiễm HIV đã được phổ biến rộng rãi nên bạn bè chỉ khuyên Smack là sống tích cực và uống thuốc đúng giờ và nhớ được quyền hi vọng một ngày nào đó bệnh này sẽ được điều trị khỏi.

    Hiện tại cũng đã có 3 bệnh nhân trên thế giới đã trị khỏi vậy thì cứ tính đi sẽ có một ngày chúng ta sẽ được trị khỏi thôi nhé.

    Hãy sống và suy nghĩ tích cực lên các bạn nhé vì giữa ung thư và nhiễm HIV thì ung thư đáng sợ hơn nhiều.
    Rất vui khi được làm quen với bạn.
    Lần sửa cuối bởi Dog_luv_cat, ngày 12-11-2020 lúc 16:24.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •