Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Làm sao để thoát khỏi sự trầm cảm đây,mọi người có ai như mình không.

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-06-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    48
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 10 lần

    Làm sao để thoát khỏi sự trầm cảm đây,mọi người có ai như mình không.

    Mình phát hiện và điều trị đã gần được 2 năm,sức khoẻ vẩn còn rất tốt vì lúc vừa phát hiện mọi chỉ số sức khoẻ đều "hoàn hảo"...sau ngần ấy thời gian điều trị mọi thứ vẩn tiến triển rất tốt.Gia đình mình đều biết chuyện,mọi người không xa lánh mà càng gần gủi quan tâm chăm sóc mình nhìu hơn nửa...cho đến một ngày mình vô tình biết được một chuyện rằng cái người mà mình từng quan hệ không an toàn với người đó một thời gian(có thể gọi là tình cũ củng đc) củng đang điều trị H...mình có hơi sốc...mình cảm thấy đăn vặt bởi 2 điều,mình biết mình va người đó đã lây H cho nhau nhưng không biết là ai đã lây cho ai.Người đó tâm sự với mình và khuyên mình nên cẩn thận về sau nhưng người đó không biết rằng mình củng đã bị...mình lại vờ như bất ngờ,nai tơ khuyên nhủ an ủi các kiểu và vô tình người đó nói cho mình biết bs nói với người đấy là ng đấy đã nhiểm H từ lâu ít nhất là 5 năm rồi...lúc đó mình mới vỡ lẽ và chắc chắn...nguồn lây của mình là từ đâu mà ra...từ đó trong tâm mình dường như chết hẳn đi...ngoài mặt vẩn cười nói vui vẻ vẩn làm việc vui chơi bạn bè bình thường nhưng trong lòng chưa bao giờ mình cảm thấy vui,luôn thích ở một mình,nhìn mọi thứ mình đều cảm thấy u ám...lên mạng tâm sự có nhìu bạn bè khuyên nhủ nhiều lắm,mình củng cố gắng làm theo nhưng sao vẩn cảm thấy không chút hiệu quả nào.Càng ngày tần suất mình nghĩ đến cái chết càng ngày càng nhiều,càng ngày mình càng nghĩ đến nhìu cách chết cách tự tử,càng ngày mình lại càng làm những việc không bình thường,suy nghĩ không bình thường...cơ thể mình dường như có 2 người...một người cố bảo "chết đi là hết khổ" một người lại bảo "cứ sống đi rồi mọi chuyện sẻ ổn"...khổ quá mình sắp điên lên rồi.

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức Cuocdoitrongmattoi's Avatar
    Ngày tham gia
    24-01-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    295
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn: 44 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Jamie Xem bài viết
    Mình phát hiện và điều trị đã gần được 2 năm,sức khoẻ vẩn còn rất tốt vì lúc vừa phát hiện mọi chỉ số sức khoẻ đều "hoàn hảo"...sau ngần ấy thời gian điều trị mọi thứ vẩn tiến triển rất tốt.Gia đình mình đều biết chuyện,mọi người không xa lánh mà càng gần gủi quan tâm chăm sóc mình nhìu hơn nửa...cho đến một ngày mình vô tình biết được một chuyện rằng cái người mà mình từng quan hệ không an toàn với người đó một thời gian(có thể gọi là tình cũ củng đc) củng đang điều trị H...mình có hơi sốc...mình cảm thấy đăn vặt bởi 2 điều,mình biết mình va người đó đã lây H cho nhau nhưng không biết là ai đã lây cho ai.Người đó tâm sự với mình và khuyên mình nên cẩn thận về sau nhưng người đó không biết rằng mình củng đã bị...mình lại vờ như bất ngờ,nai tơ khuyên nhủ an ủi các kiểu và vô tình người đó nói cho mình biết bs nói với người đấy là ng đấy đã nhiểm H từ lâu ít nhất là 5 năm rồi...lúc đó mình mới vỡ lẽ và chắc chắn...nguồn lây của mình là từ đâu mà ra...từ đó trong tâm mình dường như chết hẳn đi...ngoài mặt vẩn cười nói vui vẻ vẩn làm việc vui chơi bạn bè bình thường nhưng trong lòng chưa bao giờ mình cảm thấy vui,luôn thích ở một mình,nhìn mọi thứ mình đều cảm thấy u ám...lên mạng tâm sự có nhìu bạn bè khuyên nhủ nhiều lắm,mình củng cố gắng làm theo nhưng sao vẩn cảm thấy không chút hiệu quả nào.Càng ngày tần suất mình nghĩ đến cái chết càng ngày càng nhiều,càng ngày mình càng nghĩ đến nhìu cách chết cách tự tử,càng ngày mình lại càng làm những việc không bình thường,suy nghĩ không bình thường...cơ thể mình dường như có 2 người...một người cố bảo "chết đi là hết khổ" một người lại bảo "cứ sống đi rồi mọi chuyện sẻ ổn"...khổ quá mình sắp điên lên rồi.
    Tâm lý của bạn như vậy cũng dễ hiểu thôi. Nhưng có lẽ không ai giúp được bạn ngoài chính bản thân bạn phải nhận ra mình cần cố gắng thoát khỏi những ám ảnh tiêu cực đó. Bị bệnh chưa phải là dấu chấm hết.
    Quá khứ ai lây bệnh cho ai đâu còn quan trọng nữa phải không, hay là cùng với người bạn đó chia sẻ, động viên nhau, cùng tiến về phía trước.
    Đừng để những tiêu cực tồn tại quá lâu trong con người mình. Bạn lạc quan lên!

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-03-2019
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Thanh pho ho chi minh
    Bài viết
    22
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Jamie Xem bài viết
    Mình phát hiện và điều trị đã gần được 2 năm,sức khoẻ vẩn còn rất tốt vì lúc vừa phát hiện mọi chỉ số sức khoẻ đều "hoàn hảo"...sau ngần ấy thời gian điều trị mọi thứ vẩn tiến triển rất tốt.Gia đình mình đều biết chuyện,mọi người không xa lánh mà càng gần gủi quan tâm chăm sóc mình nhìu hơn nửa...cho đến một ngày mình vô tình biết được một chuyện rằng cái người mà mình từng quan hệ không an toàn với người đó một thời gian(có thể gọi là tình cũ củng đc) củng đang điều trị H...mình có hơi sốc...mình cảm thấy đăn vặt bởi 2 điều,mình biết mình va người đó đã lây H cho nhau nhưng không biết là ai đã lây cho ai.Người đó tâm sự với mình và khuyên mình nên cẩn thận về sau nhưng người đó không biết rằng mình củng đã bị...mình lại vờ như bất ngờ,nai tơ khuyên nhủ an ủi các kiểu và vô tình người đó nói cho mình biết bs nói với người đấy là ng đấy đã nhiểm H từ lâu ít nhất là 5 năm rồi...lúc đó mình mới vỡ lẽ và chắc chắn...nguồn lây của mình là từ đâu mà ra...từ đó trong tâm mình dường như chết hẳn đi...ngoài mặt vẩn cười nói vui vẻ vẩn làm việc vui chơi bạn bè bình thường nhưng trong lòng chưa bao giờ mình cảm thấy vui,luôn thích ở một mình,nhìn mọi thứ mình đều cảm thấy u ám...lên mạng tâm sự có nhìu bạn bè khuyên nhủ nhiều lắm,mình củng cố gắng làm theo nhưng sao vẩn cảm thấy không chút hiệu quả nào.Càng ngày tần suất mình nghĩ đến cái chết càng ngày càng nhiều,càng ngày mình càng nghĩ đến nhìu cách chết cách tự tử,càng ngày mình lại càng làm những việc không bình thường,suy nghĩ không bình thường...cơ thể mình dường như có 2 người...một người cố bảo "chết đi là hết khổ" một người lại bảo "cứ sống đi rồi mọi chuyện sẻ ổn"...khổ quá mình sắp điên lên rồi.

    Đừng bi quan như vậy b ơi. Hãy trân trọng cs này hơn vì b còn có gđ luôn yêu thg và bên cạnh. Hãy lạc quan lên và sống có ích nha.

  4. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    06-03-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    138
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn: 19 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Jamie Xem bài viết
    Mình phát hiện và điều trị đã gần được 2 năm,sức khoẻ vẩn còn rất tốt vì lúc vừa phát hiện mọi chỉ số sức khoẻ đều "hoàn hảo"...sau ngần ấy thời gian điều trị mọi thứ vẩn tiến triển rất tốt.Gia đình mình đều biết chuyện,mọi người không xa lánh mà càng gần gủi quan tâm chăm sóc mình nhìu hơn nửa...cho đến một ngày mình vô tình biết được một chuyện rằng cái người mà mình từng quan hệ không an toàn với người đó một thời gian(có thể gọi là tình cũ củng đc) củng đang điều trị H...mình có hơi sốc...mình cảm thấy đăn vặt bởi 2 điều,mình biết mình va người đó đã lây H cho nhau nhưng không biết là ai đã lây cho ai.Người đó tâm sự với mình và khuyên mình nên cẩn thận về sau nhưng người đó không biết rằng mình củng đã bị...mình lại vờ như bất ngờ,nai tơ khuyên nhủ an ủi các kiểu và vô tình người đó nói cho mình biết bs nói với người đấy là ng đấy đã nhiểm H từ lâu ít nhất là 5 năm rồi...lúc đó mình mới vỡ lẽ và chắc chắn...nguồn lây của mình là từ đâu mà ra...từ đó trong tâm mình dường như chết hẳn đi...ngoài mặt vẩn cười nói vui vẻ vẩn làm việc vui chơi bạn bè bình thường nhưng trong lòng chưa bao giờ mình cảm thấy vui,luôn thích ở một mình,nhìn mọi thứ mình đều cảm thấy u ám...lên mạng tâm sự có nhìu bạn bè khuyên nhủ nhiều lắm,mình củng cố gắng làm theo nhưng sao vẩn cảm thấy không chút hiệu quả nào.Càng ngày tần suất mình nghĩ đến cái chết càng ngày càng nhiều,càng ngày mình càng nghĩ đến nhìu cách chết cách tự tử,càng ngày mình lại càng làm những việc không bình thường,suy nghĩ không bình thường...cơ thể mình dường như có 2 người...một người cố bảo "chết đi là hết khổ" một người lại bảo "cứ sống đi rồi mọi chuyện sẻ ổn"...khổ quá mình sắp điên lên rồi.
    1. Không thể biết bị H từ khi nào. Nếu nói bác sĩ nói bị 5 năm trước là k có cơ sở. Nếu bạn mún biết chỉ là phỏng đón thông qua việc : - qh k an toàn từ khi nào. Và thường có triệu chứng bị nhiễm vào thời gian nào.
    Chứ xn biết h mà hỏi bác sĩ "tui bị h khi nào?" Thì k thể biet.( vì m cũng hỏi bs câu đó nên dc bs tư vấn. Và m cũng đón đc m bị lây nhiêm trong khoảng thời gian nào.)
    2. Mình khuyên bạn thả lỏng suy nghĩ ra. H chỉ là bệnh mãn tính. Chúng ta k hề đau đớn thể xác k thề tốn tiền của như ung thư (bao nhiu người đau đớn sống k bằng chết vì ung thư nhưng họ vẫn hy vọng đc song dù k có thuốc đều trị).
    3. Hãy thoải mái lên. K biết các bạn diễn đàn có tin k nhưng thật sự khi tâm ta k tịnh cứ suy nghĩ về cái chết thì sẽ bị 1 ma lực lôi kéo làm ta không thể minh mẳn chỉ có suy sụp và ra đi. Nên mình mong bạn hãy sáng suốt. Sống thoải mái. Tìm những niềm vui xung quanh.k nên để rơi vào trạng thái tự kỷ. Bạn có thể dk tập yoga. Hoặc tham gia clb thiện nguyện nào đó.
    Thân ái

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-06-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    48
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 10 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Mrb20 Xem bài viết
    1. Không thể biết bị H từ khi nào. Nếu nói bác sĩ nói bị 5 năm trước là k có cơ sở. Nếu bạn mún biết chỉ là phỏng đón thông qua việc : - qh k an toàn từ khi nào. Và thường có triệu chứng bị nhiễm vào thời gian nào.
    Chứ xn biết h mà hỏi bác sĩ "tui bị h khi nào?" Thì k thể biet.( vì m cũng hỏi bs câu đó nên dc bs tư vấn. Và m cũng đón đc m bị lây nhiêm trong khoảng thời gian nào.)
    2. Mình khuyên bạn thả lỏng suy nghĩ ra. H chỉ là bệnh mãn tính. Chúng ta k hề đau đớn thể xác k thề tốn tiền của như ung thư (bao nhiu người đau đớn sống k bằng chết vì ung thư nhưng họ vẫn hy vọng đc song dù k có thuốc đều trị).
    3. Hãy thoải mái lên. K biết các bạn diễn đàn có tin k nhưng thật sự khi tâm ta k tịnh cứ suy nghĩ về cái chết thì sẽ bị 1 ma lực lôi kéo làm ta không thể minh mẳn chỉ có suy sụp và ra đi. Nên mình mong bạn hãy sáng suốt. Sống thoải mái. Tìm những niềm vui xung quanh.k nên để rơi vào trạng thái tự kỷ. Bạn có thể dk tập yoga. Hoặc tham gia clb thiện nguyện nào đó.
    Thân ái
    Cám ơn bạn đã chia sẻ cùng mình...việc phán đoán thời gian bị nhiểm bệnh hoàn toàn có thể biết được bạn nhé,dựa vào tình hình sức khoẻ và các chỉ số khi test máu thì một bác sĩ hoàn toàn có thể nói đc bạn đã nhiễm trong khoảng bao lâu(không tuyệt đối chính xác nhưng sai số không đáng kể).Bs của mình(vô cùng nổi tiếng,thâm niên trong giới bs b20) nói như thế.

  6. #6
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    06-03-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    138
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn: 19 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Jamie Xem bài viết
    Cám ơn bạn đã chia sẻ cùng mình...việc phán đoán thời gian bị nhiểm bệnh hoàn toàn có thể biết được bạn nhé,dựa vào tình hình sức khoẻ và các chỉ số khi test máu thì một bác sĩ hoàn toàn có thể nói đc bạn đã nhiễm trong khoảng bao lâu(không tuyệt đối chính xác nhưng sai số không đáng kể).Bs của mình(vô cùng nổi tiếng,thâm niên trong giới bs b20) nói như thế.
    Zay chắc fai xin địa chỉ up lên diễn đàn để anh em b20 tìm đến xn để biết đc m bị khi nào. Vì đa số ai cũng biết bị khi nào

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •