
Gửi bởi
colencolen
Chuyện là em có đi học ở lớp đại học sáng nay, e ngồi bàn trên, 1 bạn ngồi bàn sau lưng em. Ngồi từ đầu giờ thì k có gì, đến khi ra chơi xong vào lớp e có để chiếc áo khoác của mình ở kế bên hông đùi ( ghế này theo kiểu ghế dài gỗ dài cho 2 người 1 bàn đó ạ) thì e đang nghe giảng 1 hồi bạn ngồi sau đó khều lưng em và nói là áo khoác e bị rớt xuống rồi, e mới khum xuống lụm, nhưng e nhớ đã để nó nằm thăng bằng thì sao rớt đc...e nghĩ là bạn đó cố tình làm rớt áo e xong khều em để lây nhiễm hiv bằng vật nhọn hay gì đó.. Về nhà e mở áo ra xem thì phần lưng phía trên ngay chính giữa có 1 vệt quẹt thẳng lên chừng 1.5-2cm gì đó ửng đỏ lên nhưng e k quan sát kĩ được là đỏ kiểu chảy máu hay sao, chỉ thấy ửng đỏ lên.. mà lúc đó e mặc áo trắng nữa, còn mang áo khoác ở ngoài rồi đeo cặp vô.. e cởi áo ra xem thì k thấy sau lưng áo dính máu... Liệu thg ngồi sau lưng em có đâm gì vào lưng e ko ạ, tại vì lớp đại học thì toàn những đứa trưởng thành nên e sợ tụi nó làm bậy