Em chân thành cảm ơn các anh trong diễn đàn, từ ngày em vào được diendanhiv em đã bớt được nỗi sợ HIV, biết được cho dù có tiếp xúc nguồn nhiễm thì cũng tùy trường hợp, được trang bị kiến thức thêm về HIV, biết tự suy xét những hành vi nguy cơ của mình. Hiện tại em cảm thấy cuộc đời nếu nhiễm HIV thì cũng chả sao vì vẫn có thể cống hiến cho xã hội, còn được bình thường thì chúng ta sẽ cùng chung tay giúp đỡ những người nhiễm HIV vì như thế đó là liệu pháp tinh thần giúp đỡ những người nhiễm HIV. Và mong 1 ngày nào đó trong tương lai gần y học sẽ tìm được thuốc chữa hoàn toàn HIV đem lại sự sống cho những con người bất hạnh này. "HIV không đáng sợ, sự đáng sợ do cách chúng ta nghĩ về nó"