Đúng là khoảng thời gian u ám nhất trong cuộc đời, tính từ lúc mới lọt lòng

. Mình bắt đầu làm việc xa gia đình, công việc đòi hỏi áp lực cao, gánh nhiều trách nhiệm nên dẫn đến việc thường xuyên bị stress. Và rồi chỉ trong vòng 1 tháng mà mình đã tìm đến với GMD 3 lần (cùng một người, nhưng nhờ mình hay quan tâm khuyên bảo và có cả .... dù dọa, nên cô ấy đã giải nghệ đi về Huế làm tiểu thương bán hải sản). Cô ấy có XN (cùng với mình) cách đây 46 ngày thì kết quả là ÂT. Nhưng biết đâu ... lại là cái "thời gian cửa sổ" nó lại làm mình và cô ấy tiếp tục lo lắng. Mình lo cho mình không bằng mình lo cho cô ấy, bởi vì dù gì thì mình còn có cái BCS nó bảo vệ phần nào. Cầu mong cho mọi chuyện đều tốt đẹp, cho cô ấy và cả cho mình nữa!