Xin chào anh Tuấn.
Em là gay, có hẹn bạn tình trên twiter. Bạn tình ban đầu trườn khắp người em, thậm chí còn ngồi cả lên mặt em, để hạ bộ của bạn ấy, rồi lấy súng và bìu cọ xát vào mặt em, khó chịu và ngộp thở gần chết. Trong quá trình đó thì dầu bôi trơn và nước bọt của bạn đó dùng dính đầy trên người em. Em cũng đã dặn bạn ấy không có ngậm dương vật của em. Tuy nhiên bạn tình còn dùng súng của bạn đó cạ xung quanh hậu môn của em nữa. Tiếp theo em đeo bcs vào nhưng mệt quá không quan hệ, sau đó bạn tình quay tay ra thì xong. Lúc em đi tắm thì thấy hậu môn hơi rát, vú cũng hơi rát còn súng của em có mấy vết ửng đỏ và có vài chấm đỏ li ti như đầu tăm. Anh Tuấn cho em hỏi như thế thì có nguy cơ với bệnh nào không?.
Tks anh nhiều.