Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 21 đến 24 của 24

Chủ đề: Thời gian xét nghiệm

  1. #21
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    16-04-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Binh Duong
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Ah tuấn ơi.em có nên quan hệ vs vk sắp cưới của em không ạ. 2 tuần nay chả giám quan hệ lo quá. Sợ cô ấy nghi ngờ quá. :(. Cho em 1 lời khẳng định từ anh với ạ.

  2. #22
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,174
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,204 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Tuanmecsedec khẳng định bạn không có nguy cơ.
    Trích dẫn Gửi bởi Chotoichuthivong Xem bài viết
    Ah tuấn ơi.em có nên quan hệ vs vk sắp cưới của em không ạ. 2 tuần nay chả giám quan hệ lo quá. Sợ cô ấy nghi ngờ quá. :(. Cho em 1 lời khẳng định từ anh với ạ.

    Tuanmecsedec đã khẳng định bạn không có nguy cơ rồi.

  3. #23
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    16-04-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Binh Duong
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Thực ra thì em đang bị viêm gan B.em bị cách đây khá lâu lây từ bạn gái em. Chúng em y nhau tính đến h là 8 năm rồi. Cô ấy thì lây từ bm hay sao. Nghe bảo mẹ cô ấy có bị. Vì khi bị em ms biết là cô ấy bị. Nên cũng chả trách móc gì. Hiện tại vẫn khoẻ mạnh. Nhưng 2 năm nay em đi lm ăn xa. Đang ở bình dương. Nên có đi masssa kích dục bằng miệng k biện pháp.nên cũng hơi lo lắng. Tính 2 tháng nữa về cưới. Bà chút say rượu đã k kiềm chế được. Em lên trungtamyte dự phòng BD để láy thuôc pep về uống.khi đó xét nghiệm âm tính. Cô y tá có ns là đi hỏi cô tiếp viên coi có bị k rồi hẵng uống. Em lấy can đảm đi hỏi gặp anh chủ quán người cùng quê. Anh k cho gặp nhân viên. Nhưng 2 người nc 1 hồi lâu là khẳng định k có hiv. Em k phải lo. Vì khi đó em đái buốt. Nên em ms lo. Anh ấy bảo nếu đái buốt mà có mủ thì lậu. K thì k sao em. Em iên tâm. Em lại đi xét nghiệm lậu. Thì âm tính. Vài ngày cũng hết đái buốt. Lên diễn đàn được các anh chị tư cấn k có nguy cơ hiv. Nên cũng vui. Vừa sợ. Cũng chả giám uống pép. Sợ bệnh về gan, vì mình đang yếu về gan. Chắc qua đợt này em chừa các tệ nạn luôn. Sợ rồi. Mất ăn mất ngủ. Em làm IT nên thời gian rảnh thì nhiều mạng thì 24/24 nên hệ cái gì triệu chứng là sợ.hihi. Mong ac trên diễn đàn bớt giận vì thằng em khù khờ này. Em cảm ơn ạ.

  4. #24
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,174
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,204 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Chotoichuthivong Xem bài viết
    Thực ra thì em đang bị viêm gan B.em bị cách đây khá lâu lây từ bạn gái em. Chúng em y nhau tính đến h là 8 năm rồi. Cô ấy thì lây từ bm hay sao. Nghe bảo mẹ cô ấy có bị. Vì khi bị em ms biết là cô ấy bị. Nên cũng chả trách móc gì. Hiện tại vẫn khoẻ mạnh. Nhưng 2 năm nay em đi lm ăn xa. Đang ở bình dương. Nên có đi masssa kích dục bằng miệng k biện pháp.nên cũng hơi lo lắng. Tính 2 tháng nữa về cưới. Bà chút say rượu đã k kiềm chế được. Em lên trungtamyte dự phòng BD để láy thuôc pep về uống.khi đó xét nghiệm âm tính. Cô y tá có ns là đi hỏi cô tiếp viên coi có bị k rồi hẵng uống. Em lấy can đảm đi hỏi gặp anh chủ quán người cùng quê. Anh k cho gặp nhân viên. Nhưng 2 người nc 1 hồi lâu là khẳng định k có hiv. Em k phải lo. Vì khi đó em đái buốt. Nên em ms lo. Anh ấy bảo nếu đái buốt mà có mủ thì lậu. K thì k sao em. Em iên tâm. Em lại đi xét nghiệm lậu. Thì âm tính. Vài ngày cũng hết đái buốt. Lên diễn đàn được các anh chị tư cấn k có nguy cơ hiv. Nên cũng vui. Vừa sợ. Cũng chả giám uống pép. Sợ bệnh về gan, vì mình đang yếu về gan. Chắc qua đợt này em chừa các tệ nạn luôn. Sợ rồi. Mất ăn mất ngủ. Em làm IT nên thời gian rảnh thì nhiều mạng thì 24/24 nên hệ cái gì triệu chứng là sợ.hihi. Mong ac trên diễn đàn bớt giận vì thằng em khù khờ này. Em cảm ơn ạ.

    Bạn đã được tư vấn rồi thì yên tâm đi.

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •