Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Lo bị lây nhiễm

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-04-2019
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Lo bị lây nhiễm

    Chuyện là tối hôm qua em có hẹn lũ bạn tầm 4 5 đứa cùng lớp đi ôn bài ở quán cà phê cũng to lắm ko phải lề đường, có nhờ 1 anh hướng dẫn ôn và anh đó có dẫn theo 2 người nữa hình như cũng muốn ôn bài chung, xong lúc đó thì tụi e ngồi vào hết chỗ rồi nên 2 người bạn của anh đó phải đứng xem bài.. lúc sau e thấy vậy mới ngồi nhích mông qua 1 tí cho trống 1 tí chỗ cho 1 bạn nam đang đứng kia ngồi xuống cho đỡ mỏi, xong 1 hồi do lo ôn bài quá em ko để ý bạn nam đó ngồi sau lưng em có làm gì ko mà một hồi lúc học xong chạy xe về e cảm thấy sau lưng hơi ngứa ngứa tại 1 điểm, e sợ bạn nam đó có lấy kim tiêm hay là kim may đồ gì đó nói chung vật nhọn để đâm vào lưng em lúc em ko chú ý hay ko nữa, do áo em màu xanh lá cây sậm nên ko quan sát đc có dính máu ko, về nhà e có cởi áo ra xem thì do lưng e hay bị nóng nổi hột li ti nên cũng ko nhìn rõ đc, em mới lấy một cái áo trắng rồi để lên nệm nằm đè lưng lên đó nhưng lấy ra ko thấy máu hay vết gì màu đỏ, liệu lúc trước khi e thay áo thì mồ hôi trong cái áo e mặc lúc đi ôn bài nó đã bị thấm và pha loãng ra mà em ko biết ko hả anh chị ơi :( cho e lời khuyên
    ads
    Lần sửa cuối bởi colennaoban, ngày 24-04-2019 lúc 06:07.

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,926
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi colennaoban Xem bài viết
    Chuyện là tối hôm qua em có hẹn lũ bạn tầm 4 5 đứa cùng lớp đi ôn bài ở quán cà phê cũng to lắm ko phải lề đường, có nhờ 1 anh hướng dẫn ôn và anh đó có dẫn theo 2 người nữa hình như cũng muốn ôn bài chung, xong lúc đó thì tụi e ngồi vào hết chỗ rồi nên 2 người bạn của anh đó phải đứng xem bài.. lúc sau e thấy vậy mới ngồi nhích mông qua 1 tí cho trống 1 tí chỗ cho 1 bạn nam đang đứng kia ngồi xuống cho đỡ mỏi, xong 1 hồi do lo ôn bài quá em ko để ý bạn nam đó ngồi sau lưng em có làm gì ko mà một hồi lúc học xong e cảm thấy sau lưng hơi ngứa ngứa tại 1 điểm, e sợ bạn nam đó có lấy kim tiêm hay là kim may đồ gì đó nói chung vật nhọn để đâm vào lưng em lúc em ko chú ý hay ko nữa, do áo em màu xanh lá cây sậm nên ko quan sát đc có dính máu ko, về nhà e có cởi áo ra xem thì do lưng e hay bị nóng nổi hột li ti nên cũng ko nhìn rõ đc, em mới lấy một cái áo trắng rồi để lên nệm nằm đè lưng lên đó nhưng lấy ra ko thấy máu hay vết gì màu đỏ, liệu lúc trước khi e thay áo thì mồ hôi trong cái áo e mặc lúc đi ôn bài nó đã bị thấm và pha loãng ra mà em ko biết ko hả anh chị ơi :( cho e lời khuyên

    Bạn đang lo lắng suy diễn hoang tưởng thôi,không có nguy cơ.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-04-2019
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Sáng ngủ dậy e nhìn vào gương thấy 2 vết trầy ngắn cỡ 0.5cm đỏ đỏ đó anh, nó nằm bên lưng có cảm giác ngứa khó chịu ạ... có lẽ nào là nó ko a

  4. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,926
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi colennaoban Xem bài viết
    Sáng ngủ dậy e nhìn vào gương thấy 2 vết trầy ngắn cỡ 0.5cm đỏ đỏ đó anh, nó nằm bên lưng có cảm giác ngứa khó chịu ạ... có lẽ nào là nó ko a


    Bạn lo lắng thôi,không ai đâm kim tiêm gì bạn đâu nhé.

  5. #5
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi colennaoban Xem bài viết
    Chuyện là tối hôm qua em có hẹn lũ bạn tầm 4 5 đứa cùng lớp đi ôn bài ở quán cà phê cũng to lắm ko phải lề đường, có nhờ 1 anh hướng dẫn ôn và anh đó có dẫn theo 2 người nữa hình như cũng muốn ôn bài chung, xong lúc đó thì tụi e ngồi vào hết chỗ rồi nên 2 người bạn của anh đó phải đứng xem bài.. lúc sau e thấy vậy mới ngồi nhích mông qua 1 tí cho trống 1 tí chỗ cho 1 bạn nam đang đứng kia ngồi xuống cho đỡ mỏi, xong 1 hồi do lo ôn bài quá em ko để ý bạn nam đó ngồi sau lưng em có làm gì ko mà một hồi lúc học xong chạy xe về e cảm thấy sau lưng hơi ngứa ngứa tại 1 điểm, e sợ bạn nam đó có lấy kim tiêm hay là kim may đồ gì đó nói chung vật nhọn để đâm vào lưng em lúc em ko chú ý hay ko nữa, do áo em màu xanh lá cây sậm nên ko quan sát đc có dính máu ko, về nhà e có cởi áo ra xem thì do lưng e hay bị nóng nổi hột li ti nên cũng ko nhìn rõ đc, em mới lấy một cái áo trắng rồi để lên nệm nằm đè lưng lên đó nhưng lấy ra ko thấy máu hay vết gì màu đỏ, liệu lúc trước khi e thay áo thì mồ hôi trong cái áo e mặc lúc đi ôn bài nó đã bị thấm và pha loãng ra mà em ko biết ko hả anh chị ơi :( cho e lời khuyên
    Chỉ là muỗi đốt sao phải hoang tưởng kim tiêm bạn.

  6. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-04-2019
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    SÁng e ngủ dậy thấy lưng có 2 vết ngang nhỏ như vết cào ấy ạ... ửng đỏ lên,

  7. #7
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,926
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi colennaoban Xem bài viết
    SÁng e ngủ dậy thấy lưng có 2 vết ngang nhỏ như vết cào ấy ạ... ửng đỏ lên,

    Tuanmecsedec khẳng định 100% bạn không có sao.

  8. #8
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi colennaoban Xem bài viết
    SÁng e ngủ dậy thấy lưng có 2 vết ngang nhỏ như vết cào ấy ạ... ửng đỏ lên,
    Dĩ nhiên muỗi đốt thì ngứa, mà ngứa thì phải gãi, gãi rùi bị xước là đương nhiên đâu có gì lạ. Cứ suy diễn kiểu này mấy mà bị tâm thần.

  9. #9
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-04-2019
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Nếu ko phải vì bị trầy ở quán nước thì chắc do e đi đường bị người ta quẹt vật nhọn vào lưng quá, e có đeo balo nhưng nó bị hở 2 bên lưng sau chứ ko che đc hết, mà e có nghe dạo này xuất hiện những đối tượng đi ngoài đg lấy vật nhọn đâm ng đi đường nữa đó nên có khi nào vậy ko ạ

  10. #10
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,926
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi colennaoban Xem bài viết
    Nếu ko phải vì bị trầy ở quán nước thì chắc do e đi đường bị người ta quẹt vật nhọn vào lưng quá, e có đeo balo nhưng nó bị hở 2 bên lưng sau chứ ko che đc hết, mà e có nghe dạo này xuất hiện những đối tượng đi ngoài đg lấy vật nhọn đâm ng đi đường nữa đó nên có khi nào vậy ko ạ

    Tư vấn cho bạn là không sao rồi,nếu cảm thấy không tin thì đi xét nghiệm bạn nhé.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •