
Gửi bởi
dayrep
-Hôm 15-12 vừa rồi em có đi nhậu với thằng bạn,uống cũng hơi say.Lúc sau thằng bạn có rủ thêm hai đứa bạn nữ đến nói để góp vui,em có hỏi thì nó nói là máy em tiếp viên quán nhậu mới quen.
-Do hơi say và máy em đó tấn công nên em không kiềm được.trong lúc quan hệ thì đèn lờ mờ và hơi say nên ko thấy rõ,em nhớ là có dùng bao,lúc đầu em cho vào rồi rút hết ra nhìn xuống thì thấy mang máng là bao vẫn còn(em sợ nhất là lúc nảy lỡ bao mà không còn mà quan hệ tiếp thì chết rồi),sau đó em quan hệ tiếp rồi rút ra thì thấy bao ko còn nữa mà bị tuột. Em hoang mang tìm cái bao ở đâu,tìm một lúc thì con nhỏ nói bao còn dính vào cái ấy của nó, em hoảng quá vào nhà tấm rữa xà phòng rồi mặc đồ chạy về nhà.
-Cho em hỏi là bay giờ em dùng thuốc phơi nhiễm thì còn kịp không,nếu kịp thì chỉ giúp em loại gì mua ở đâu (em o SG),em nhớ lúc đó là 8-9 giờ tới gì đó ngày 15-12.Vậy khoảng 8-9 giờ tối hôm nay ngày 17-12 là được 48h.Mong anh Tuấn và anh em tư vấn giúp em với. Từ bữa đó đến giờ em vẫn còn run