Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Nghi vấn đối tượng lây nhiễm khi đi đường

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-05-2019
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Nghi vấn đối tượng lây nhiễm khi đi đường

    Chuyện là trưa hôm nay em có đi cùng với đứa bạn uống cafe, khi về thì nó lái xe chở e ngồi đằng sau, đến đoạn kia là ngã 4 có những bồn hoa chỗ đèn xanh đèn đỏ, e nhìn xuống thấy toàn là mấy cái lọ thuốc uống bằng thuỷ tinh như kiểu chai thuốc bổ sung vitamin A hay gì đó đại khái vậy, nhưng e k biết phải ko hay là bình đựng dung dịch ma tuý của bọn nghiện... xong đến lúc đèn xanh thì bạn e chở e lên đc 1 đoạn, e nhìn về phía trước bên tay trái có 1 ông đang chạy xe tay ga mặc quần đùi đang nhét nhét cái gì đó vào túi quần, có khi nào khi chạy vụt qua e thì ổng đã có mang theo kim chích để đâm e xong rồi cất lại vào túi mà e ko để ý nên ko nhận thức đc ko ạ, tại sợ đoạn đường đó nhiều ng nghiện đó a...
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,243
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lalala123 Xem bài viết
    Chuyện là trưa hôm nay em có đi cùng với đứa bạn uống cafe, khi về thì nó lái xe chở e ngồi đằng sau, đến đoạn kia là ngã 4 có những bồn hoa chỗ đèn xanh đèn đỏ, e nhìn xuống thấy toàn là mấy cái lọ thuốc uống bằng thuỷ tinh như kiểu chai thuốc bổ sung vitamin A hay gì đó đại khái vậy, nhưng e k biết phải ko hay là bình đựng dung dịch ma tuý của bọn nghiện... xong đến lúc đèn xanh thì bạn e chở e lên đc 1 đoạn, e nhìn về phía trước bên tay trái có 1 ông đang chạy xe tay ga mặc quần đùi đang nhét nhét cái gì đó vào túi quần, có khi nào khi chạy vụt qua e thì ổng đã có mang theo kim chích để đâm e xong rồi cất lại vào túi mà e ko để ý nên ko nhận thức đc ko ạ, tại sợ đoạn đường đó nhiều ng nghiện đó a...

    Bạn đang suy diễn hoang tưởng để hù mình thôi.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-05-2019
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trường hợp đó nghe có hợp lí và có khả năng xảy ra ko ạ

  4. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,243
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lalala123 Xem bài viết
    Trường hợp đó nghe có hợp lí và có khả năng xảy ra ko ạ
    Vô lý và hoang tưởng thì có.

  5. #5
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lalala123 Xem bài viết
    Chuyện là trưa hôm nay em có đi cùng với đứa bạn uống cafe, khi về thì nó lái xe chở e ngồi đằng sau, đến đoạn kia là ngã 4 có những bồn hoa chỗ đèn xanh đèn đỏ, e nhìn xuống thấy toàn là mấy cái lọ thuốc uống bằng thuỷ tinh như kiểu chai thuốc bổ sung vitamin A hay gì đó đại khái vậy, nhưng e k biết phải ko hay là bình đựng dung dịch ma tuý của bọn nghiện... xong đến lúc đèn xanh thì bạn e chở e lên đc 1 đoạn, e nhìn về phía trước bên tay trái có 1 ông đang chạy xe tay ga mặc quần đùi đang nhét nhét cái gì đó vào túi quần, có khi nào khi chạy vụt qua e thì ổng đã có mang theo kim chích để đâm e xong rồi cất lại vào túi mà e ko để ý nên ko nhận thức đc ko ạ, tại sợ đoạn đường đó nhiều ng nghiện đó a...
    Lại thêm một trường hợp có nguy cơ mắc bệnh hoang tưởng.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •