Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Vâng em ám ảnh quá rồi con muỗi đốt mà e cũng thấy sợ mà nó đốt mình chứ đốt ai, thế có phải cái bài báo em đọc được này là nói ko đúng phải ko anh, thấy ghi là Bác sĩ nói luôn vẫn phải đề phòng côn trùng
https://tuoitre.vn/muoi-con-trung-co...hiv-114299.htm
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Anh chị ơi em biết với những gì mình trình bày thì chắc là em ko bị gì cả, nhưng từ ngày ám ảnh đến bây giờ em vẫn sống với nối lo là có thể có gì đó có thể lây cho mọi người làm em có những biểu hiện lo thái quá về sạch sẽ, trước đến nay em vẫn là người như hay bị mọi người nhận xét là sạch quá mức, nay còn bị ám ảnh về cái này làm em rất khổ sở cẩn thận lặp đi lặp lại những việc lau chùi tẩy rửa đến mức mệt mỏi, em có thể tự biết có lẽ mình đã bị OCD nặng lắm rồi, vì em đã bị cả từ trước đây rất lâu mấy năm rồi nay kết hợp stress nên nặng hơn rất nhiều, anh chị có thể cho em lời khuyên được không em nên làm gì bây giờ ạ? Thực sự ai ko bị không thể hiểu được cái này nó khổ sở đến mức độ nào đâu ạ, mệt mỏi đầu lúc nào cũng căng ra với những hành vi làm một cách lặp đi lặp lại, chẳng khác gì người bị điên nặng luôn, có vài lần bị mọi người phát hiện thấy lạ lạ bảo thằng này làm cái trò gì như bị điên thế, thật sự là rất rất mệt mỏi mà nó như bị ma làm vậy đó, đến mức bây giờ em không thể nào tìm được cái cảm giác thư giãn thả lỏng cho đầu óc bản thân nữa , thở một cách bình thường còn không được nữa, khó khăn trong cả nhịp thở, em tệ quá
Lần sửa cuối bởi otokhe, ngày 27-05-2019 lúc 19:32.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Chào các anh chị ở diễn đàn các anh chị có thể cho em hỏi về bệnh uốn ván được không ạ? Theo em thấy bảo thì bị trầy xước là có nguy cơ bị uốn ván dù cả vết thương nhỏ hay to thế bây giờ mình cứ bị làm sao va chạm quẹt vào cái gì mà chảy máu là cứ phải đi tiêm phòng uốn ván ạ? Hôm nay em rửa bát thì vô tình tay bị quẹt ngón tay vào cái đinh sắt gỉ tróc tý da ra cỡ 1,2mm thôi có chảy máu ra tý nhưng ngừng rất nhanh lúc đó thì tay em đang ngâm trong xà phòng rửa bát sau đó em rửa dưới vòi nước và rửa lại thêm lần nữa với lifeboy rửa tay, dù ở nhà nhưng ám ảnh nghi bệnh làm em lại nghĩ đến uốn ván. Cái bịnh này thì hồi bé chắc là cũng đc tiêm phòng đầy đủ với cả em nhớ cách đây khoảng 5 năm em có ngã xe xây xát và em vào bệnh viện bảo họ tiêm uốn ván thế là họ tiêm cho 1 mũi giá 80k hay 100k gì đó, ko biết bây giờ em có cần phải tiêm ko ạ? từ nào giờ ngã quệt suốt mà chả để ý chả làm sao nay lại nghĩ bịnh này thấy lo lo ạ
Lần sửa cuối bởi otokhe, ngày 17-07-2019 lúc 21:36.
Thế hả anh đọc trên mạng họ bảo vết thương bé tý mà có chảy máu là cũng có thể bị mà của em cũng chảy máu mà từ trước đến giờ cứ nghe bảo bị đâm quẹt vào sắt gỉ rất dễ bị uốn ván nên em mới thấy lo hic chả biết có phải tiêm ko nữa đọc thấy bảo tiêm uốn ván tiêm gì mà nhiều mũi rắc rối lắm lại còn chia thành nhiều đợt nữa hồi bé chắc là ai cũng tiêm rồi mà anh nhỉ chả biết có cần phải tiêm ko nữa
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Anh chị ơi nay em đi tiêm phòng uốn ván ở trung tâm dự phòng huyên em, đùa chứ em quan sát kỹ với đã bảo khéo là bác đeo găng tay vào nhưng ông bác sĩ vẫn chẳng đeo, em đành quan sát kỹ lúc ông ta làm cho em kim tiêm thì thấy ông ta xé túi bóng mới chắc ko sao rồi lúc tiêm em cũng để ý xem tay ông ta có chạm vào vết tiêm của mình ko thì cũng ko thấy, mà điều em lo chỉ sợ cái lúc mà ông ta lấy thuốc từ trong ống thuốc vào kim ấy ạ chủ sợ tay ông lại chạm vào mũi kim thôi em sợ mỗi cái này, em quan sát tay ông ta không thấy có máu nhưng thấy có đen bẩn thôi, anh chị ơi liệu có nguy cơ nào cho em được ko? lúc em đến tiêm chiều muộn rồi và em chạy đi đóng phí thì chắc trong khoảng 15 phút trước khi tiêm cho em thì ông ta chắc ko tiêm cho ai ạ huh
Anh ơi Bác sĩ thì bác sĩ chứ ạ nhưng giờ đây em bực với lo quá đi, ko đeo găng tay vào để làm mình lo thế này, tức xì khói luôn anh ạ em chỉ lo tay ông ấy sờ vào cái mũi kim rồi mũi kim đó đâm vào trong người mình như thế nguy cơ thực sự nguy hiểm quá nghĩ đến tay có bao nhiêu vi trùng vi khuẩn thế mà sờ vào mũi kim rồi đưa vào trong ng mình thì bực ko thể nào tả nổi
Lần sửa cuối bởi otokhe, ngày 18-07-2019 lúc 18:21.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Vâng rất cảm ơn anh chị, anh chị cho em hỏi một câu nữa thôi xong rồi em cũng out khỏi đây thôi em cũng mệt mỏi nắm r khi nghĩ nhiều zậy, anh chị ơi nếu đúng là giả sử đi tay Bác sĩ đó có đúng chạm vào phần thân mũi kim rồi mà tay Bác sĩ đó có thể có dính máu nhưng ở mức độ không quan sát thấy ở cả tay bác sĩ đó sau đó là mũi kim thì liệu có thể nguy cơ được không thưa anh chị? chính bới vì nó là đường kim chọc sâu vào trong người mình nên thật sự rât dễ và nguy hiểm quá chừng, Anh chị cho em biết điều này thôi ạ! Em tìm trên mạng thấy ghi là tiêm bắp tiêm dưới da như vậy cũng không phải là bắt buộc nhân viên y tế họ đeo găng tay đâu mà chỉ có dụng cụ xát khuẩn tay ở đó nhưng chỗ em lmf lại chả thấy có nên thì thật sự thì cũng chỉ còn biết phó mặc và cầu mong an toàn khi sử dụng dịch vụ y tế thôi. Em cũng chào anh chị trước chúc diênz đàn của mình tương lại không xa sẽ ''thất nghiệp'' hì hì
Lần sửa cuối bởi otokhe, ngày 18-07-2019 lúc 22:49.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)