em cảm ơn anh ạ, vậy cả 2 trường hợp em kể, câu hỏi lúc đầu: ngày hôm trước em bị trầy, bầm tím do va vào thành máy( bị tím tay à trầy sơ sơ da ) và câu hỏi thứ 2: ngày hôm sau khi anh kia kéo em lên từ dưới hầm ( anh kia kéo 2 người lên liên tục, và em là người được kéo lên sau) đều không có nguy cơ phải không ạ, tại em thấy anh trả lời cho em câu hỏi thứ 2 thôi, em vẫn đang băn khoăn trường hợp của ngày hôm trước, em biết là em quá đáng khi đã được anh trả lời rồi nhưng vẫn hỏi lại nữa, nhưng em xin anh 1 lần này nữa thôi, em hứa sẽ không làm phiền anh nữa, vì em biết anh rất bận, xin anh cho em một câu trả lời cho 2 câu hỏi của em luôn với ạ, em xin anh, anh trả lời cho em 1 lần nữa, để tối nay em có thể ngủ được, mấy ngày nay lo lắng, mỗi đêm em chỉ chợp mắt có tý rồi tỉnh dậy, em suy nghĩ nhiều quá, giờ người nó sốt hầm hầm rồi, không biết em bị gì nữa.