giúp em với, đây là trường hợp khẩn cấp ạ.
việc là hôm trước, khi về phòng trọ em tắm rửa giặt quần áo, mà cái thau, xô tắm, ca ... đều dùng chung, khi em tắm đồ xong, thằng bạn nó bảo, có đưa bạn ở cùng, bị xây xát gì đó( có chảy máu sơ sơ, không nhiều ) mới tắm giặt xong , nó bảo cách em tầm gần 3h đồng hồ, lúc đấy em chẳng suy nghĩ gì cả, bảo có sao đâu. bây giờ nghĩ lại thấy sợ sợ, nhỡ người đó giặt đồ co dính máu vào thau, sau đó em giặt, giặt cách người kia gần 2,5h đồng hồ thôi ạ ( em có giặt đồ lót nữa) không biết nó có dính vào quần áo em không, và cái đồ lót đó em mặc mấy lần rồi khi đó đầu của dương vật sẽ tiếp xúc với đồ lót.như vậy em có nguy cơ bị lây nhiễm hiv không ạ.và cái ghế của em người kia có ngồi, lúc chưa tắm rửa, sau đó em ngồi vào và em vẫn ngồi như vậy từ bữa đến giờ luôn, thì em có nguy cơ bị lây nhiễm hiv không ạ.
còn điều này nữa, khi tắm, bạn ấy sẽ cầm vào xô, ca, van xả nước... như vậy khi em cầm vào sau đó khoảng 2,5h thì em có nguy cơ bị lây nhiễm hiv không ạ (em sợ trong nhà tắm + nhà vệ sinh lúc nào cũng ẩm ướt nên nếu có máu sễ lâu khô, chứ nếu đã khô rồi thì như anh tuấn nói em không sợ nữa ), và khi tắm em có bôi lên mắt, mũi... và có dùng tay rửa đầu dương vật nữa. em cũng có đi vệ sinh nữa, nêu người kia bị xây xát ít hoặc quần áo có dính ít máu khi đi vệ sinh có ít máu dính vào mặt bồn cầu thì em ngồi vào có sao không ạ.
xin các anh chị tư vấn cho em với, em không có ý gì cả, nhưng em lo cái nguy cơ tiếp xúc với máu thôi, tự dưng em cảm thấy lo lo, chứ xưa giờ tụi em vẫn sống vậy.



Trả lời kèm Trích dẫn