Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Cần lắm một lời khuyên

  1. #1
    Thành Viên Đang Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    23-05-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bắc Ninh
    Bài viết
    23
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Post Cần lắm một lời khuyên

    Tuần trước e có uống rượu say và có qh với gmd không an toàn, và rồi sau hôm đấy hơn 1 tuần này e rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần,lo lắng sợ hãi,dằn vặt bản thân.và rồi e lên mạng tìm kiếm thông tin về các triệu chứng ban đầu của hiv, và e thấy mình có đến 9/10 biểu hiện giống như vậy.hiện tại e cảm thấy rất mệt mỏi về tinh thần.muốn đi làm xét nghiệm để giải tỏa tâm lý nhưng lại sợ, sợ kết quả không được như mong muốn thì bản thân mình sẽ như thế nào đây? rồi gia đình và xã hội sẽ nhìn nhận mình thế nào?.e không sợ cảm giác ngàn cân treo sợi tóc với cái chết đang chờ đợi, vì ai rồi cũng sẽ chết thôi, nhưng e rất sợ mình chết trong ánh mắt của người khác, chết vì sự xã lánh kỳ thị, chết vì bị phân biệt đối xử.người ta luôn nói rằng tuổi trẻ thì ai cũng phải sai lầm, nhưng có những sai lầm có thể sửa chữa nhưng cũng có sai lầm phải ôm hận ngàn thu.thật sự hiện tại e cảm thấy rất mệt mỏi khi bản thân luôn khiến giá đình bạn bè và người thân tin tưởng tuyệt đối với sự trưởng thành của mình.nhưng hiện tại lại đang đứng ở 1 lựa chọn với không đầy 50% cơ hội.hiện tại e rất cần một lời khuyên, một lời động viên dù là chân thành hay thương hại cũng được, để e có thêm động lực để đi làm xét nghiệm và chấp nhận đối diện với những gì có thể diễn biến xấu nhất có thể!
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-05-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình Dương
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn: 0 lần
    Bạn quan hệ không an toàn, thuộc nhóm có nguy cơ, vậy nên bạn nên Dùng Pep ( cho an toàn), và 28 ngày xét nghiệm combo AG/AB....

    Bạn cũng yên tâm đi, chắc gì bạn tình của bạn bị nhiễm....

    Chúc bạn kết quả tốt, bạn gọi anh Tuấn trực tiếp đi
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Long, ngày 25-05-2019 lúc 17:18.

  3. #3
    Thành Viên Đang Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    23-05-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bắc Ninh
    Bài viết
    23
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Nhưng e quá 72 giờ rồi, giờ dùng thuốc còn tác dụng gì nữa đâu ạ

  4. #4
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình. Hoàng Phúc Nguyễn's Avatar
    Ngày tham gia
    25-05-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    261
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 49 lần
    Nếu bạn quan hệ không có bao cao su, tức là quan hệ KHÔNG AN TOÀN.

    Hiện đã quá 72 giờ rồi, bạn cứ bình tĩnh, đợi đủ 28 ngày, bạn đến Hòa Hảo xét nghiệm HIV AG/AB COMBO....

    Bạn cố gắng bình tĩnh, chắc gì người kia đã nhiễm đâu bạn.

  5. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lxp Xem bài viết
    Tuần trước e có uống rượu say và có qh với gmd không an toàn, và rồi sau hôm đấy hơn 1 tuần này e rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần,lo lắng sợ hãi,dằn vặt bản thân.và rồi e lên mạng tìm kiếm thông tin về các triệu chứng ban đầu của hiv, và e thấy mình có đến 9/10 biểu hiện giống như vậy.hiện tại e cảm thấy rất mệt mỏi về tinh thần.muốn đi làm xét nghiệm để giải tỏa tâm lý nhưng lại sợ, sợ kết quả không được như mong muốn thì bản thân mình sẽ như thế nào đây? rồi gia đình và xã hội sẽ nhìn nhận mình thế nào?.e không sợ cảm giác ngàn cân treo sợi tóc với cái chết đang chờ đợi, vì ai rồi cũng sẽ chết thôi, nhưng e rất sợ mình chết trong ánh mắt của người khác, chết vì sự xã lánh kỳ thị, chết vì bị phân biệt đối xử.người ta luôn nói rằng tuổi trẻ thì ai cũng phải sai lầm, nhưng có những sai lầm có thể sửa chữa nhưng cũng có sai lầm phải ôm hận ngàn thu.thật sự hiện tại e cảm thấy rất mệt mỏi khi bản thân luôn khiến giá đình bạn bè và người thân tin tưởng tuyệt đối với sự trưởng thành của mình.nhưng hiện tại lại đang đứng ở 1 lựa chọn với không đầy 50% cơ hội.hiện tại e rất cần một lời khuyên, một lời động viên dù là chân thành hay thương hại cũng được, để e có thêm động lực để đi làm xét nghiệm và chấp nhận đối diện với những gì có thể diễn biến xấu nhất có thể!
    Chủ đề: Tư vấn hiv


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •