Gửi bởi
anhtuanvu
Em chào các anh chị. Hôm nay em có hai vấn đề cảm thấy lo lắng a.
Vấn đề thứ nhất: em chiều nay có đi ra ga hải phòng để bắt chuyến tàu lên Hà Nội. Trong lúc lên tàu em lỡ tay rơi điện thoại xuống dưới đường ray, chỗ đó toàn cỏ um tùm và đủ loại rác, mà chỗ quanh nhà ga này thì toàn ma túy với tiêm chích. Em đưa tay xuống nhặt điện thoại lên. Sau đó lên tàu đi tiếp.
Vấn đề tiếp theo là lên đến Hà Nội thì em có nhận một thùng hành của shipper. Thùng hàng đó lại có một vài gai nhọn.
Một lúc sau em thấy phía dưới móng ngon tay trỏ em có máu đã bị đong, hơi khô. Em có rửa sạch và kiểm tra thì thấy có một lỗ nhỏ như kiểu bị đâm vào chảy máu. Em lo sợ không biết có phải mình bị xi lanh ẩn trong đám cỏ va rác ở đường ray đâm vào lúc lấy ngón tay nhón điện thoại lên không, hoặc bị các gai nhọn hộp hàng kia đan vào. Em có nguy cơ bị lây nhiên HIV không ạ. Em hoang mang quá ạ.