Gửi bởi
thanhtrunght
chào anh tuấn vào anh chị trong diễn đàn , chúc mọi người luôn có sức khoẻ dồi giàu ,,, chuyện của em như vầy và rất lo ạ , trưa hôm qua em đi vào siêu thị coopmap mua mồi nhậu lựa gà nguyên con làm sẵn đựng trong bọc hút chân không . không biết máu ở đâu đính ngoài phí bọc và em ko để ý lấy gà lên xem nhiêu tiền xong em nhìn lại trên bọc dính đầy máu mặt sau bọc nhìn lại tay đính máu còn tươi trên mấy ngón tay , em nhìn mấy bọc gà kia thì ko có ko biết máu đâu ra mà đính vào bọc gà đó nữa , mà khu vực để gà là tủ mát ko phải tủ đông ,tủ thực phẩm sống làm sẵn. mà đáng sợ là tay em vừa bị đứt ở nhà đo cắt trái chanh nhưng đã ko con chảy máu nửa . vậy cho em hỏi em cần uống thuốc pes ko ạ , giờ em rất hoan mang ,và sợ lắm ....cảm ơn anh chị