Trích dẫn Gửi bởi LoBuoc87 Xem bài viết
Từ khi chơi với bạn H, tự dưng có ý thức quan tâm tới sức khỏe, vẻ bề ngoài, cập nhật rất nhìu kiến thức y học có lợi cho bản thân. 3 năm sống chung với H là 3 năm chăm chút bản thân, 3 năm chăm chỉ rèn luyện TDTT, 3 năm phấn đấu về mọi mặt ...
Để rồi hôm nay đứng nhìn mình trước gương, cứ như 1 người khác mà trước đây chưa từng được, nhớ lại cái ngày xuất viện, khi nhận được kết quả lần 1: dầm mưa ko bit lạnh, ngồi dưới cầu thang chung cư nhà khóc gần như tới sáng, chưa 1 đêm nào chợp mắt được...
Cố can đảm xét nghiệm lần 2: viện pasteur ko giao kết quả, hẹn 2 lần, cảm giác sợ sệt kéo dài nhìu ngày, tiều tụy, súc 9kg trong vòng 5 ngày ...
Đi hết đoạn đường dài, cái mà mình nhận được đó là sức khỏe dường như rất tốt so với trước khi chơi với bạn H nữa. Một vẻ bề ngoài rắn rỏi, tươi tắn, một kết quả CD4 4 số
Điều mất mát: Tình yêu 10 năm
Đôi lúc tự hỏi: được và mất ... điều nào lớn hơn?
Nếu mình nghĩ tích cực thì những điều nhận được lại rất lớn. Mình cũng vậy, sau 3 năm mọi thứ đều tốt hơn, vui vẻ, bình yên và cảm ơn bệnh tật đã thay đổi mọi thứ trong cuộc sống mình. Tình yêu mất rồi cũng không sao, biết đâu sẽ lại yêu một người khác nồng nàn hơn nhỉ. Hahaha kuon6 hy vọng nha !