nhưng các anh chị ơi em đã cố gắng nghĩ là mình k bị nhưng cứ đọc đc những cái biểu hiện của HIV thời kì đầu ở diễn đàn cũ mà em lo quá :((. Gần như tất cả các biểu hiện em đều có :((. Sụt cân, nổi hạch ở dưới tai trái, ở hàm, ở nách, ng có 1 vài nốt đỏ, tiêu chảy (phân đen, lỏng, đi 1 ngày 3-4 lần), đợt trc cũng bị sốt 37,7 độ. Chắc em chết mất rồi. Em hoang mang đến tột độ rồi các anh chị ạ =.=. Trong khi bạn gái em lại muốn qh, em vừa muốn vừa k dám. Vì sợ nếu em bị HIV sẽ lây cho cô ấy mất. Em phải làm sao đây? Chẳng lẽ 2 lần XN k nói lên đc kết quả gì ư????