Anh chị tư vấn giúp e. khoảng gần 1 năm về đây do chuyển đến công việc mới rồi tính chất công việc giao lưu nhiều, e cũng đi quan hệ với GMD rất nhiều lần. Tất cả lúc đầu e luôn luôn chú ý sử dụng BCS, nhưng thời gian gần về đây có 2 lần về do công việc căng thẳng rồi hay nhậu say. Cũng có dk rủ đi mà lần đó quan hệ xong hôm sau e phải nghĩ lại mãi, lần đầu cách khoảng 3 tháng e nhớ là có đeo bao nhưng mà khi os thì không có bao, cô gái đó os lâu đến lúc e kêu rát mới đeo bao vào quan hệ. Sau lần đó về được khoảng hơn 1 tháng e có đi nhậu triền miên nhưng ko đi gmd. Nhưng e lại có một cái răng bị sâu để rất lâu mới đi trám, lúc trám xong vẫn bị đau khoảng 1 tuần rồi bỗng nhiên nổi 3 cái hạch dưới hàm và 1 cái ở cổ. Và rồi e bắt đầu lo lắng từ lúc đó nhưng e nhận dk chuyến đi công tác Nha Trang e vào đó và lại tạo thêm nguy cơ nữa dk rủ đi massa và GMD có os cho e. Hết lịch trình e vể công ty mà mệt mỏi vô cùng tâm lý chán nản. Tối đó đi nhậu tiếp cùng đồng nghiệp lại nhậu say và lại đi qh với GMD nhưng lúc e có nhớ mang máng là cô gái đó kêu lâu ra và đeo thêm bao nữa thì dk khoảng 2 phút là xong. Và sau hôm đó e đau răng quá lại tìm đến phòng khá răng khác có đi trám lại thì hạch có nhỏ đi nhưng không hết. Từ đó bắt đâu e lo sợ và có những biểu hiện như nổi hạch hai bên hàm, nách, bẹn, tay rồi trắng lưỡi ,nổi ban dưới da khắp người cả lòng bàn tay bàn chân. ôm sốt liên tục lúc thì người lạnh toát mồ hôi chảy miết. Mụn đỏ mọc lên rải rác cơ thể, ngạt mũi h vẫn chưa khỏi rồi viêm họng uống thuốc khỏi vài hôm lại bị. Rồi mấy bữa gần đây có tiêu chảy nhưng chỉ 1,2 hôm tự khỏi, người đã gầy yếu sẵn rồi này lại càng gầy hơn cảm giác yếu rất mệt mỏi không muốn làm gì suốt ngày ở nhà lên mạng tìm hiểu triệu trứng gần như là sắp có nguy cơ bị mất việc trong thời gian đó. Rất sợ hãi và không dám đi đâu, không dám đi xét nghiệm. Nhưng đến ngày 30.5 đang ngủ e có tỉnh lúc nửa đêm thấy nổi ban khoảng tròn tay chạm vào thì biến mất, hôm sau đó hoảng quá không thể chịu dk nữa và e có kể tất cả cho ông anh đồng nghiệp rất thân với e. Và trưa đó ông đưa e lên thành phố vào một trung tâm gia liễu xét nghiệm cho ra kết quả.
- Determine HIV 1/2 : Âm tính
- RPR : Âm tính
- TPHA : Âm tính
- CHLLAMYDYA : Âm tính
Kết quả này sau nguy cơ lần cuối cùng gần 6 tuần và bác sỹ ở đó bảo e yên tâm kết quả này đến 80-90% rồi con. Còn nếu chưa yên tâm thì sau hơn 1 tháng nữa quay lại, có gì cứ gọi cho bác.
Sau đó tình thần e như thoải mái hơn rất nhiều trưa về e đã vào công ty làm việc luôn, và hăng say hơn, và không hiểu sốt tự nhiên cũng biến mất. Đến hôm nay thì hết viêm họng, màu da có vẻ sáng hơn không bị sạm nữa. nhưng hạch vẫn còn đó và lòng bàn tay bàn chân vẫn có đốm hồng dưới da.
E kể hơi dài vì triệu trứng nhiều quá e đọc trên mạng nghĩ thấy giống . mong anh chị cho e lời khuyên về kết quả của e.