Kết quả 1 đến 18 của 18

Chủ đề: anh chị giúp tôi với, tôi hoang mang quá về xét nghiệm hiv ?.

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    18-12-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HN
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    các anh chi thông cảm... e cũng đã đọc rất nhiều bài, xem rất nhiều triệu chứng, tìm hiểu rất nhiều các hướng dẫn, giải thik của các anh chị... nhung e rất lo lắng... thứ 1 là e cũng có triệu chứng - thứ 2 là khi em nhận xét nghiệm tại bệnh viện da liễu HN thì là kết quả âm tính (e thất bác sỹ khám chỉ định là xét nghiệm test nhanh HIV), nhưng lại có chỉ định viết = bút bi của bác sỹ xét nghiệm là NGHI NGỜ (cái này a rất là hoang mang) - thứ 3 là do quá lo sợ e đã bỏ về và đi xét nghiệm lại vào gần cuối tháng 11 tại phòng khám đa khoa Thiên Tâm, xét nghiệm xong e ngồi chờ cũng chỉ có 10 phút và 1 cô y tá mang kết quả vào phòng bác sỹ 1 lúc mới ra gọi e vào (e có làm tất cả các xét nghiệm bệnh xã hội hết gần 1 triệu, kết quả đều âm tính)... Hiện tại e lo lắng và hoang mang nhất về việc bị chỉ định nghi ngờ tại phiếu xét nghiệm ở bệnh viện da liễu... tại sao họ lại nghi ngờ như thế :(( chính vì vậy e hok còn dám tin vào bản thân nữa :(( và e cũng có tìm hiểu về phòng khám Thiên Tâm, e càng lo sợ hơn.
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thatladangso Xem bài viết
    các anh chi thông cảm... e cũng đã đọc rất nhiều bài, xem rất nhiều triệu chứng, tìm hiểu rất nhiều các hướng dẫn, giải thik của các anh chị... nhung e rất lo lắng... thứ 1 là e cũng có triệu chứng - thứ 2 là khi em nhận xét nghiệm tại bệnh viện da liễu HN thì là kết quả âm tính (e thất bác sỹ khám chỉ định là xét nghiệm test nhanh HIV), nhưng lại có chỉ định viết = bút bi của bác sỹ xét nghiệm là NGHI NGỜ (cái này a rất là hoang mang) - thứ 3 là do quá lo sợ e đã bỏ về và đi xét nghiệm lại vào gần cuối tháng 11 tại phòng khám đa khoa Thiên Tâm, xét nghiệm xong e ngồi chờ cũng chỉ có 10 phút và 1 cô y tá mang kết quả vào phòng bác sỹ 1 lúc mới ra gọi e vào (e có làm tất cả các xét nghiệm bệnh xã hội hết gần 1 triệu, kết quả đều âm tính)... Hiện tại e lo lắng và hoang mang nhất về việc bị chỉ định nghi ngờ tại phiếu xét nghiệm ở bệnh viện da liễu... tại sao họ lại nghi ngờ như thế :(( chính vì vậy e hok còn dám tin vào bản thân nữa :(( và e cũng có tìm hiểu về phòng khám Thiên Tâm, e càng lo sợ hơn.
    Nếu bạn lo thì đến BV Nhiệt đới TW làm chiến lược 3. Vậy đi, chứ giờ bạn ngồi đây giải quyết được gì khi mà KQ của bạn hoàn toàn AT

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,444
    Cảm ơn
    1,950
    Được cảm ơn: 21,618 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thatladangso Xem bài viết
    các anh chi thông cảm... e cũng đã đọc rất nhiều bài, xem rất nhiều triệu chứng, tìm hiểu rất nhiều các hướng dẫn, giải thik của các anh chị... nhung e rất lo lắng... thứ 1 là e cũng có triệu chứng - thứ 2 là khi em nhận xét nghiệm tại bệnh viện da liễu HN thì là kết quả âm tính (e thất bác sỹ khám chỉ định là xét nghiệm test nhanh HIV), nhưng lại có chỉ định viết = bút bi của bác sỹ xét nghiệm là NGHI NGỜ (cái này a rất là hoang mang) - thứ 3 là do quá lo sợ e đã bỏ về và đi xét nghiệm lại vào gần cuối tháng 11 tại phòng khám đa khoa Thiên Tâm, xét nghiệm xong e ngồi chờ cũng chỉ có 10 phút và 1 cô y tá mang kết quả vào phòng bác sỹ 1 lúc mới ra gọi e vào (e có làm tất cả các xét nghiệm bệnh xã hội hết gần 1 triệu, kết quả đều âm tính)... Hiện tại e lo lắng và hoang mang nhất về việc bị chỉ định nghi ngờ tại phiếu xét nghiệm ở bệnh viện da liễu... tại sao họ lại nghi ngờ như thế :(( chính vì vậy e hok còn dám tin vào bản thân nữa :(( và e cũng có tìm hiểu về phòng khám Thiên Tâm, e càng lo sợ hơn.
    Do bạn suy nghĩ TIÊU CỰC theo hướng của bạn thôi.Nếu máu bạn có vấn đề thì họ sẽ báo để bạn xét nhiệm lại,mắc mớ gì và được lợi ích gì không báo cho bạn.Đôi lúc báo cho bạn còn được lợi thu thêm tiền xét nghiệm.Bạn tự suy nghĩ đi.

    Kết quả âm tính thì họ trả âm tính.Nếu bạn cảm thấy không tin tưởng hoặc nghi ngờ thì đến bệnh viện lớn khác xét nghiệm lại.Chứ kết qủa bạn thông báo là Bác Sỹ trả âm tính.Bạn lên đây nói nghi ngờ kết quả thì mọi người cũng chả giúp được gì bạn.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •