Cảm ơn anh Tuấn và Diễn đàn tư vấn HIV
Tôi là người trung thành với diễn đàn được 05 năm nay. Mỗi lần có vấn đề gì lo lắng bị nhiễm HIV thì tôi thường gọi điện cho anh Tuấn. Mọi lần như lần đầu cách đây 05 năm tôi gọi cho anh. Vẫn giọng nói ấm áp, hơi mộc mạc nhưng chân thành làm tôi an tâm và ấm lòng. Giữa dòng đời ngược xuôi xô bồ. Giữa những lợi danh của cuộc sống ngày càng khiến con người ích kỹ chỉ biết nghĩ cho riêng mình thì những tấm lòng như anh Tuấn và các anh chị trên diễn đàn này thật đáng trân trọng. Tôi biết rằng ngoài kia của cuộc đời, nơi có những bệnh viện lớn, những khoa chuyên về bệnh truyền nhiễm chắc chắn có nhiều người có chuyên môn cao vì được đào tạo bài bản nhưng thật khó có ai sống với tấm lòng sẻ chia như anh Tuấn và các anh, chị.
Chúc cho anh Tuấn và các anh, chị trên diễn đàn thật mạnh khỏe và hạnh phúc!
Chúc cho mọi người luôn được sống yên vui và bình an.
P/S: Anh Tuấn ơi! em không biết thế này có bị vi phạm nội quy của ban quản trị không. Nếu có thì anh nhắc nhở chứ đừng la em nhé!
Kiên Giang